Nhàm chán, tẻ nhạt, không thuyết phục, cũ kỹ, nhạt nhòa, ức chế... là những từ ngữ mà báo chí và khán giả dành cho cuộc thi Sao Mai năm nay. Tính đến thời điểm này, chỉ còn một đêm thi cuối cùng nữa, đêm chung kết giải Sao Mai 2011 vào tối 4/9 tới đây là cuộc thi sẽ tìm ra người chiến thắng. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra lo ngại mùa thi tiếp theo, sân khấu Sao Mai sẽ chỉ còn có... thí sinh và Ban tổ chức.
Như ăn cơm nguội nhai phải sạn
Đã có thâm niên hơn chục năm, nhưng Sao Mai 2011 là mùa giải bị khán giả và báo chí la ó, phản đối nhiều nhất mà lý do của nó thì có thể kể ra hàng loạt.
Trước hết là ở khâu tổ chức. Không hiểu vì lý do gì mà cách tổ chức của cuộc thi Sao Mai năm nay mắc quá nhiều lỗi. Ở một cuộc thi cấp quốc gia, lại được tường thuật trực tiếp trên sóng đài truyền hình khó cho phép được mắc những lỗi như vậy.
Hai đêm thi chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam được khán giả xếp vào danh sách những chương trình “thảm họa”. Một cuộc thi hát mà hệ thống âm thanh, thứ quan trọng nhất lại không được chuẩn bị cẩn thận, hỏng hóc liên tục làm thí sinh phải hát đi hát lại vài ba lần mới hoàn thành xong phần thi của mình. Như thế thì thí sinh dù có tài mấy cũng không còn tí cảm xúc nào để mà biểu diễn được nữa. Thêm vào đó, thời gian bố trí chương trình cũng không hợp lý. Như chương trình đêm chung kết khu vực phía Nam vì nhiều lý do phải kéo dài qua đêm và chỉ “chịu” kết thúc khi đã... sang ngày mới khiến khán giả như bị “tra tấn”.
![]() |
| Thí sinh Võ Nguyễn Thành Tâm phải hát đến lần thứ 3 mới hoàn thành phần thi của mình trong đêm Chung kết phía Nam. |
Chất lượng thí sinh năm nay cũng được đánh giá là kém nhất so với các kỳ tổ chức trước đây. Hầu hết ở các vòng khu vực, có rất ít thí sinh khiến khán giả hài lòng với phần thể hiện trên sân khấu dù trong đó, rất nhiều người đang được đào tạo trong các trường nhạc chuyên nghiệp. Đã thế, một lỗi từng được nhắc đến rất nhiều trong các lần thi trước là việc thí sinh chọn những bài hát đã quá quen thuộc thì năm nay vẫn bị lặp lại. Dòng nhạc dân gian thì vẫn là các bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh như: Tình làng quê, Hà Tĩnh mình thương... Dòng nhạc thính phòng cũng chỉ quanh quẩn mấy ca khúc như: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Bóng cây Kơnia, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tình ca, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát… Năm nào thí sinh cũng “ôn” lại những bài hát đó, trong khi cách thể hiện không có gì mới, thậm chí là còn kém hơn là lý do khiến khán giả không thể ngồi lâu trước màn hình.
Thêm một lý do khiến khán giả bức xúc, không muốn theo dõi thêm là sự không rõ ràng ở kết quả xếp loại cuối cùng. Từ các vòng loại khu vực, liên tục xảy ra tình trạng thí sinh được số đông ủng hộ, đánh giá cao bị trượt còn thí sinh yếu hơn lại được vào vòng trong. Điều này không chỉ thí sinh mà cả khán giả cũng thấy ấm ức nên chọn cách “không xem cho đỡ tức, chứ cố xem thì cũng như ăn cơm nguội mà lại còn nhai phải sạn ấy" (trích lời nhận xét của một khán giả).
![]() |
Khán giả quay lưng, “người nhà” cũng chán
Nhiều người cho rằng vì hiện nay có quá nhiều cuộc thi hát nên Sao Mai mới bị “thất sủng” như vậy. Nhưng công bằng mà nói, một cuộc thi có tính chất chính thống, nghiêm túc, qui mô lớn, uy tín tốt như giải Sao Mai thì không thể nói là kém cạnh tranh hơn các cuộc thi khác. Có chăng là do lỗi tự thân của chương trình này, tự làm mình kém hấp dẫn đi nên mới khiến công chúng quay lưng lại mà thôi.
Một vài năm trước, đến thời điểm vòng chung kết toàn quốc là dư luận xôn xao bàn tán về những đêm diễn, về các thí sinh nhưng năm nay, chỉ còn lại một đêm xếp hạng cuối cùng nhưng giải Sao Mai vẫn "ngoài vùng phủ sóng" của nhiều khán giả. Hỏi về Sao Mai thì đa phần đều nhận được những cái lắc đầu, chung một câu: "không xem, không để ý". Trên một số trang mạng, nếu có khán giả quan tâm bình luận thì cũng là chê nhiều hơn khen.
Trên You Tube, thành viên lbahoang bình luận: “Sao Mai miền Nam xem chẳng khác gì hội diễn văn nghệ các làng văn hóa”. Hay như khán giả Cincoffee trên trang YoMe.vn chia sẻ: “Nói thiệt là xem chương trình này mệt mỏi quá. Thường 9h tối mới bắt đầu chiếu, mà mở đầu bao giờ cũng là thính phòng... Mình thấy thương các em ý quá, vì khi hát những bài cách mạng xưa (dù là rất hay và đã trở thành kinh điển), các ca sỹ trông ... mệt mỏi quá!”.
![]() |
| Ba thí sinh chiến thắng trong đêm Chung kết dòng nhạc nhẹ. |
Có khán giả sau khi xem một vài đêm diễn còn rất “lạc quan” chia sẻ suy nghĩ, cho rằng giọng hát của mình cũng có thể đi thi Sao Mai được! Trên mạng facebook, giải Sao Mai năm nay đã được nhiều thành viên phong là “chương trình thảm họa”. Chị Vũ Ngọc Hiền (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Hồi đầu tôi cũng hào hứng theo dõi Sao Mai lắm nhưng được mấy chương trình thấy "chối" quá, thí sinh kém mà tổ chức lại càng kém".
Khán giả đồng loạt quay lưng như thế nên lượng tin nhắn bình chọn cho các thí sinh của Sao Mai không cao cũng là dễ hiểu. Ví dụ như tổng số tin nhắn bình chọn trong đêm chung kết phong cách nhạc nhẹ tuần vừa rồi, đêm diễn được cho là hấp dẫn nhất của Sao Mai, cũng chỉ có 8.514 lượt. Nếu mang so sánh con số này với cuộc thi Vietnam Idol 2010 thì quả là đáng... “tủi thân”. (Thời điểm đó, riêng mạng di động VinaPhone đã ghi nhận số lượng tin nhắn gửi tới tổng đài bình chọn cho thí sinh Vietnam Idol tăng vọt, chênh hơn ngày thường lên đến 400.000 tin).
Ngay cả những người có thể ví như “người nhà” của giải Sao Mai vì cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ca hát, cũng không mấy mặn mà với cuộc thi này. Như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, trong bài phỏng vấn trên một tờ báo, khi vừa nhắc đến cuộc thi Sao Mai, nhạc sĩ này đã lắc đầu quầy quậy: "Tôi chẳng biết Sao mai, Sao hôm là ai cả!".
Điều đó cho thấy cuộc thi Sao Mai cần có một sự lột xác thực sự nếu không muốn trở thành cuộc thi "Sao... sắp lặn"!


