Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vị kỷ, cá nhân

30/09/2011 16 phút đọc BBT
Nhiều ca sĩ, diễn viên, người đẹp chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, hét cát- sê thật cao mà không cần biết xung quanh
Vị kỷ, cá nhân

Nhiều ca sĩ, diễn viên, người đẹp chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, hét cát- sê thật cao mà không cần biết xung quanh ra sao.

 


Hình ảnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh đi trên đường ray xe lửa bị nhiều lời chỉ trích 

Chiều 29/9, ông Nguyễn Văn Tình- Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT&DL đã gặp gỡ phóng viên báo chí về việc bộ này chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Trả lời chất vấn của báo chí, ông Tình “bật mí” rằng có nhiều người đẹp đã từ chối ngay khi được mời vào cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam. Lý do thì có người vì bận (kiếm tiền), có người thì đòi phải trả cát- sê cho việc làm đại sứ du lịch, có người đòi phải được đài thọ chi phí đi lại, ăn ở khi đi công tác. Mà đối với họ thì không thể đi vé máy bay hạng thường và chịu chung tiền phí sinh hoạt 15 USD/ 1 ngày như những người khác…

Việc diễn viên Lý Nhã Kỳ được Bộ VH-TT&DL chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam khiến dư luận nổi sóng với câu hỏi: Người đẹp này đã thật sự xứng đáng với cương vị Đại sứ Du lịch hay chưa? Tuy nhiên, liệu có ai đặt câu hỏi khác rằng, những người đẹp đã thẳng thừng từ chối lời mời vì sợ thua thiệt về quyền lợi thì trách nhiệm xã hội của họ ở đâu?

Không khó để thấy rằng, hiện nay nhiều ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng thường có cách sống quá ư vị kỷ, cá nhân. Họ chỉ biết kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, hét cát- xê thật cao, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Họ đòi tiền kể cả hát cho chương trình từ thiện. Họ kiếm tiền để làm gì? Chắc chắn không phải để đầu tư sản xuất và càng không phải để làm từ thiện mà chỉ để tiêu xài hoang phí, để lên mặt với thiên hạ và để không bị mang danh là "ế show, hết thời".

Thế mới thấy rằng, khi chưa thành danh, những người đẹp thường giữ hành động rất chi là… nhún nhường, phát ngôn cũng sao mà ỏn ẻn, dễ thương. Một hoa hậu nhận được câu hỏi ứng xử trong đêm chung kết: Theo bạn, sứ mệnh của Hoa hậu là gì? Hoa hậu thỏ thẻ, đại ý rằng: Hoa hậu phải là người toàn diện cả về hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong. Và sứ mệnh của hoa hậu là chung tay làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội và từ đó góp phần cho sự phát triển của đất nước. Lẽ dĩ nhiên là câu trả lời đó được Ban giám khảo nhất loạt tán thưởng. Nhưng chỉ sau khi giành vương miện không lâu, hoa hậu đã vướng vào một loạt scandal như vắng mặt trong một buổi lễ trọng và “nói dối” khiến dư luận bức xúc, chê cười.

Hay như trong album "Đừng vội vàng" của ca sĩ- diễn viên Hoàng Thùy Linh tung tăng đi lại trên đường ray xe lửa rồi thản nhiên đi bộ ngược chiều giữa lòng đường khi các phương tiện giao thông đang tấp nập... Khi nhận được ý kiến cho rằng, cô làm vậy là đã vô tình cổ súy cho hành vi vi phạm Luật giao thông Hoàng Thùy Linh huỵch toẹt: "Tôi làm video ca nhạc chứ có phải quay phim để cổ động an toàn giao thông đâu". Thật hết biết!

Ca sĩ, giáo viên, nhà báo, luật sư… tất cả các cá nhân, dù làm việc ở ngành nghề nào cũng đều phải có trách nhiệm với xã hội. Pháp luật không điều chỉnh trách nhiệm này mà thay vào đó và xã hội điều chỉnh bằng dư luận, bằng các chuẩn mực đạo đức.

Trở lại chia sẻ của ông Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ VH-TT&DL, rằng sở dĩ ông không nêu tên những người từ chối lời mời làm Đại sứ du lịch vì “nhạy cảm” và sợ báo chí “xé xác”. Điều đó là không công bằng bởi cộng đồng cũng rất cần công khai danh tính những cá nhân sống vô trách nhiệm với xã hội.

Theo Công luận

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu