Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Càng thi càng… ít siêu mẫu

05/10/2011 13 phút đọc Dương Vân Anh
Nếu như những năm trước, Siêu mẫu Việt Nam một mình một đường ở “phân khúc” thi nhan sắc cho giới chân dài thì
Càng thi càng… ít siêu mẫu

Nếu như những năm trước, Siêu mẫu Việt Nam một mình một đường ở “phân khúc” thi nhan sắc cho giới chân dài thì từ năm ngoái, với sự xuất hiện của Vietnam’s Next Top Model, nó đã có một đối thủ đáng gờm. Đến năm nay, lại có thêm Thần tượng thời trang (F-idol). Nhưng càng nhiều cuộc thi càng vắng bóng những triển vọng.

 


Bộ tứ quyền lực của làng thời trang liệu có giúp VNTM cho ra lò những vedette mới?

Khi Siêu mẫu mất thế độc quyền

Có thể nói, trong gần 10 năm tồn tại, cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, tiền thân là Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á, đã có vị trí quan trọng trong làng thời trang Việt Nam vốn còn rất non trẻ. Nó đưa ra sàn diễn những tên tuổi sáng chói có thể ngự trị ở vị trí top trong nhiều năm sau đó. Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Bình Minh, Hoàng Yến… và nhiều người khác sau khi bước ra khỏi cuộc thi đã có một sự nghiệp người mẫu vững chắc, khó có người thay thế mặc dù thị trường thời trang đã phát triển mạnh mẽ. Thậm chí, trong làng mẫu có một “luật bất thành văn”: nếu là người mẫu thì phải có giải ở cuộc thi này mới mong có được vị trí top và mức cát-sê cao. Bởi vậy, thay vì “tìm kiếm người mẫu” như mục tiêu ban đầu, cuộc thi trở thành cuộc sát hạch hàng năm với những người mẫu chuyên nghiệp. Nhiều người đã làm nghề vài năm, thậm chí đã có vị trí vững chắc nhưng vẫn phải chen chân đến cuộc thi này để mong thành vedette và cũng không ít người đã phải ra về trắng tay. Vì thế, tham gia cuộc thi là chuyện chẳng đặng đừng nhưng giới người mẫu vẫn rất hồi hộp bởi đã thành danh ở ngoài mà thua trong Siêu mẫu thì… bẽ mặt.

Chuyện thị phi cũng xuất phát từ đây. Siêu mẫu liên tiếp vướng scandal ở các lần tổ chức. Sau cuộc thi năm 2008, BTC Siêu mẫu đã đứng trước sức ép mạnh mẽ và buộc phải… “thay máu” BGK, tách các nhà tổ chức ra khỏi vị trí giám khảo, bỏ đi những vị “chẳng biết gì về mẫu” để đưa vào những người trực tiếp làm việc trong làng thời trang. Tuy nhiên, không vì thế mà Siêu mẫu thoát scandal. Năm 2009 ghi nhận sự đăng quang của Đỗ Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Ngọc Bích nhưng các thí sinh thì bức xúc với cả BTC và BGK về đối xử thiên lệch giữa các thí sinh và việc chấm điểm. Ở cuộc thi năm đó, dự đoán của nhiều người trong làng mẫu rằng giải Vàng là Vĩnh Thụy và Huỳnh Thanh Tuyền đã trật lất, khiến những lùm xùm bùng lên dữ dội và bị mổ xẻ một thời gian dài. Siêu mẫu gần như mất “thiêng”.

Năm 2010, Vietnam’s Next Top Model (VNTM) xuất hiện, phá vỡ thế độc tôn của Siêu mẫu và đặt các nhà tổ chức Siêu mẫu vào thế phải tìm tòi, thay đổi hình thức cuộc thi để còn… cạnh tranh. Siêu mẫu buộc phải biến thành cuộc chơi được gắn với hình thức truyền hình thực tế, giống như VNTM. Qua một mùa chật vật với cách làm mới, Siêu mẫu 2010 bị đánh giá là như “hội diễn văn nghệ quần chúng”. Năm nay, trước sức ép phải biến từ “thi” thành “chơi” với các chiêu trò, nhà tổ chức Siêu mẫu bộc lộ rằng họ đang lúng túng khi đưa ra các phần thi chẳng liên quan gì đến nghề người mẫu, chẳng hạn như thi năng khiếu (được thí sinh tham gia với đủ các môn từ hát đến… ảo thuật), thi dancesport và quay lại với thi ứng xử - phần thi đã được loại bỏ từ những mùa trước do thấy không phù hợp. Đêm chung kết diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) tối 25/9 vừa rồi chẳng khác gì một sân khấu tạp kỹ và người thắng cuộc bị đánh giá là nên thi hoa hậu thì hơn!

Ngọc Oanh, Minh Tú - 2 người mẫu đã có vị trí tương đối trong làng mẫu
nhưng không giành được giải cao nhất ở Siêu mẫu 2011

 

Vietntnam’s Next Top Model - thua trong thế “chẻ tre”

 

Được nhập khẩu với format truyền hình thực tế đã thu hút đông đảo khán giả toàn thế giới, VNTM vào Việt Nam với thế “chẻ tre” và thu hút rất nhiều thiếu nữ có ước mơ trở thành người mẫu. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản với nhà tổ chức cho dù họ được hậu thuẫn bởi các chuyên gia đến từ Mỹ cũng chỉ vì “đất có lề, quê có thói”. VNTM thất bại trong mùa đầu tiên bởi sự cố BGK và những nội dung thi dù có chuẩn của Tây nhưng bị cho là “lố” ở Việt Nam. VNTM 2010 kết thúc không kèn không trống với cả truyền hình và truyền thông, người đoạt giải cao nhất cuộc thi - Huyền Trang - gần như không có vị trí gì trong làng mẫu, nếu có dấu ấn của VNTM trong làng mẫu thì là vì nó đã “phát hiện” Tuyết Lan, người đoạt á quân ở cuộc thi này. Tuy nhiên, sau một năm đăng quang, ngoài gương mặt “lạ”, dễ chụp hình, Tuyết Lan cũng chưa khẳng định được khả năng trở thành vedette.

 


Vũ Mạnh Hiệp và Vương Thu Phương đăng quang tại Siêu mẫu 2011
 

Rút kinh nghiệm, năm nay ngay từ đầu VNTM đã đưa ra một BGK hoàn toàn mới với những tên tuổi được giới thời trang nể phục: NTK Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Xuân Lan, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam và chuyên gia trang điểm Nam Trung. Các thí sinh và BGK đã vào cuộc từ lâu nhưng tập 1 của VNTM mới được phát sóng lúc 20h Chủ nhật vừa qua (25/9), ngay trước giờ phát sóng đêm chung kết của Siêu mẫu. Được đặt cạnh nhau sát sạt như thế, VNTM đã ghi điểm với khán giả truyền hình về độ hấp dẫn và cả sự văn minh trong cách tổ chức. Liệu chung cuộc, VNTM có đưa ra được những vedette mới cho làng thời trang, câu trả lời còn nằm ở phía trước.

 

Dương Vân Anh (TT&VH Cuối tuần) 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu