Mời các bạn cùng "thưởng thức" phát ngôn của "sao" với lời bình của bình luận viên Xêkô tuần này.
* Ngọc Quyên: “Nhờ scandal tôi trưởng thành nhanh” (bản phát trên Vietbao.vn, 27/10: Sau scandal, tôi chỉ thấy mình trưởng thành nhanh, trước đó tôi còn lơ ngơ lắm, có điều tiếng gì đâu, tôi có biết ứng phó ra sao đâu. Tôi thấy mình khôn ngoan hơn chứ, để né tránh và dè chừng chứ không phải giả tạo. Ngày nào mà cũng đeo mặt nạ chắc tôi chết mất).
- Lời bình: À, hóa ra scandal còn có tác dụng giống như thuốc tăng trọng nhỉ, khiến người ta nhờ nó mà lớn nhanh như vũ bão. Ngày nào cũng đeo mặt nạ, như Ngọc Quyên nói, thì khó chịu lắm nhưng có cởi thì chỉ cởi mặt nạ thôi nhé.
* Quách Ngọc Ngoan: Tôi và Ngọc Anh yêu nhau thì đã sao? (24h, 25/10: “Nếu cả hai đều đang độc thân thì có gì mà ngại đâu phải không? Hai người độc thân có tình cảm với nhau thì cũng là chuyện bình thường” - lý giải của Quách Ngọc Ngoan về mối quan hệ của mình với Ngọc Anh sau nụ “sâu đậm”, “dài như thế kỷ” với Ngọc Anh trên sân khấu “Cặp đôi hoàn hảo” làm xôn xao dư luận).
- Lời bình: Đúng vậy. Hai người độc thân có quyền yêu nhau, nếu có tình cảm. Và khi yêu nhau thì có quyền hôn nhau (kiểu Pháp hoặc kiểu Mỹ thì tùy), và có quyền thực hiện nhiều hành vi khác. Tuy nhiên, trên sân khấu, chắc cũng chỉ nên dừng lại ở nụ hôn kiểu Pháp là vừa.
* Người đẹp Chung Thục Quyên dắt bạn trai đi tiệc (Phunutoday, 27/10. Chung Thục Quyên nói cô không muốn mọi người quá chú ý vào chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên đồng thời cô lại luôn muốn người yêu song hành cùng mình trong các hoạt động nghệ thuật, sự kiện của giới showbiz Sài Gòn. Thế nên, có mặt Chung Thục Quyên thì người ta sẽ thấy Philip Le).
- Lời bình: Philip Lê chắc cũng qua tuổi vị thành niên rồi, nên đi dự tiệc không cần phải “dắt” đâu!
* Mr Đàm: “Ai “dính” với tôi đều lên cả” (Yahoo!, 29/10: Nghiệm lại tôi thấy dường như mình được tổ nghiệp, ông trời và Chúa cho một phần quà đặc biệt, là có một sức cộng hưởng rất tốt để giúp cho nhiều người thoát khỏi cảnh khó khăn của họ... Họ (nhạc sĩ) cũng thừa biết nếu tôi không hát những bài của họ vào thời điểm đó thì làm sao mà nó nổi lên giúp họ từ đó đi lên và kiếm tiền do được nhiều người biết đến, đặt bài hát).
- Lời bình: Mr Đàm đã có khả năng lớn như vậy, thì chắc nhạc sĩ nào cũng muốn “dính” vào anh để được “lên đời” hoặc để thoát cảnh khó khăn. Còn Xêkô tôi, vì không phải nhạc sĩ, và cũng đã “thoát nghèo” rồi, nên tôi thà suốt đời “mỏ nhọn” chứ KHÔNG MUỐN DÍNH vào Mr Đàm (trừ việc bình luận trong mục này).
* Hồng Nhung không buồn vì lời chỉ trích “cưa sừng lố” (Xzone, 29/10: Tôi không buồn vì tôi tự biết mình đủ lớn, đủ sự chín chắn và trải nghiệm để phân biệt đâu là lời nhận xét, góp ý chân thành và đâu là cái nhìn đầy phiến diện, thiếu thiện cảm)!
- Lời bình: Đúng là dù có bị chê bai là “cưa sừng làm nghé”, nhưng Hồng Nhung thực sự đã đủ lớn, đã già đời, đã có sừng có mỏ rồi, đâu còn là “nghé” nữa mà dễ bị tác động.
Theo TT&VH