Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những phát ngôn "ngầu" nhất tuần qua

27/11/2011 7 phút đọc Tùng Linh
Người hâm mộ được phen "choáng" khi nghe Minh Hằng ’phán’ "Tôi có đủ tiền để... chơi ngông"; Quỳnh Hoa khuyên "Phụ nữ
Những phát ngôn "ngầu" nhất tuần qua
Người hâm mộ được phen "choáng" khi nghe Minh Hằng ’phán’ "Tôi có đủ tiền để... chơi ngông"; Quỳnh Hoa khuyên "Phụ nữ đừng biến mình thành trò chơi của đàn ông",  Đức Tuấn nói "hạ tình yêu xuống sau âm nhạc"...


1. Ca sỹ, diễn viên Minh Hằng:

 

Mô tả ảnh.

"Tôi có đủ tiền để... chơi ngông"

 

Khi nghe câu tuyên ngôn ’xanh rờn’ trên của Minh Hằng, có lẽ ai ai cũng phải "ngả nón ngưỡng mộ".

Cũng trong bài phỏng vấn trên tạp chí "Thế giới người nổi tiếng", Minh Hằng chia sẻ "Cái ’ngông’ của cô ở đây chính là sẵn sàng bỏ tiền ra sắm chiếc đồng hồ với giá có thể khiến người khác... chết ngất".

Nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt am hiểu đồ hiệu đến mức sẵn sàng kể ra vanh vách về từng món đồ mác xịn cô đang dùng.

Khi được hỏi như vậy có phô trương quá không đối với một người trẻ, Minh Hằng cười thoải mái coi đó là chuyện bình thường. Không những thế, khi nói về khả năng "chịu chơi" của mình, Minh Hằng cho rằng, nếu như cô kiếm được nhiều tiền, việc dùng hàng hiệu, đi xế xịn là tất yếu và cô tự hào về điều đó.

Thật đúng là tuổi trẻ thiếu vải nhưng thừa tự tin!

2. Diễn viên Quỳnh Hoa

 

Mô tả ảnh.

"Phụ nữ đừng biến mình thành trò chơi của đàn ông"

 

Trên Mốt & Cuộc sống, nữ diễn viên nổi tiếng với những vai diễn đầy góc cạnh Hạ Liên trong Vòng nguyệt quế, Thục Anh trong Vệt nắng cuối trời ngoài đời cũng cá tính không kém các vai diễn trên phim.

Quỳnh Hoa cho rằng đàn ông không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Họ cũng có hai mắt, hai tay, hai chân và một cái đầu nên họ cũng... bình thường thôi!

Quỳnh Hoa tự nhận mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và hoàn toàn có thể chủ động về kinh tế mà không cần có "đại gia chống lưng".

Trong tình yêu, Quỳnh Hoa luôn "tỉnh" và cô thành thật khuyên phái yếu rằng "đừng bao giờ biến mình thành trò chơi của đàn ông"!.

Một lời khuyên xác đáng với "bất kỳ ai ở bất kỳ đâu" đấy chứ.

3. Ca sỹ Đức Tuấn

 

Mô tả ảnh.

"Tình yêu không quan trọng bằng âm nhạc"

 

Lời tuyên bố của chàng ca sỹ sinh năm 1981 khiến nhiều người vô cùng nể phục. Tình yêu vốn dĩ được người đời ca tụng là thế mà cũng chỉ được Đức Tuấn xếp thứ 2 sau âm nhạc, một cô vợ bé mà thôi.

Đức Tuấn chia sẻ thêm "Tình yêu âm nhạc của tôi rất lớn. Nói thế có thể mọi người cho là tôi chống chế hay dùng lời hay ý đẹp để tô vẽ bản thân, nhưng đó là sự thật. Ai làm việc với tôi đều biết thế. Chính nhạc sĩ Anh Quân - chồng ca sĩ Mỹ Linh - khi hợp tác với tôi đã nói, làm việc với Đức Tuấn hơi khó chịu vì đòi hỏi quá cao."

Nếu như lời tâm sự của Đức Tuấn chính xác tuyệt đối, có lẽ phải trao danh hiệu "người yêu ’kiếp cầm ca’ nhất" cho Đức Tuấn.

Dám yêu và lấy Đức Tuấn phải là người phụ nữ thông minh và can đảm nhất vì đã biết chấp nhận cái thói kiên quyết đa tình, đa thê rõ như ban ngày ấy.

4. Siêu mẫu Thuý Hạnh

 

Mô tả ảnh.

"Chồng là vật bất ly thân"

 

Lời tâm sự của Thuý Hạnh với phóng viên báo mạng Eva khiến nhiều chị em phải ghen tị vì nếu như lời siêu mẫu chia sẻ, ông xã Minh Khang nhà Thuý Hạnh phải yêu vợ ghê ghớm lắm mới chấp nhận cho tính chiếm hữu cao đến như vậy của người phụ nữ.

Thuý Hạnh còn khoe về người chồng tuyệt vời của cô như sau: “Dù bận bịu nhưng ông xã Minh Khang luôn có mặt trên từng cây số để đưa, đón vợ. Khi sắp xong việc ở công ty, chụp ảnh thời trang, làm MC hoặc đi công tác, Hạnh chỉ cần bấm điện thoại: “Ba Suli, Suti đi đón em nhé!”. Đúng giờ hẹn, “tài xế riêng” sẽ có mặt ở bất cứ nơi đâu”.

Yêu và tự hào về ông xã, Thuý Hạnh cũng luôn dành sự quan tâm, âu yếm lại tới Minh Khang. Siêu mẫu cũng luôn tháp tùng chồng tham dự các lễ hội, sự kiện.

Nghe thì thích rồi nhưng thực hư thế nào thì chỉ có siêu mẫu Thúy Hạnh và chồng nàng biết mà thôi.

5. Ca sỹ Tùng Dương

 

Mô tả ảnh.

"Tôi sẽ "quái" đến hết đời"

 

Năm 2004 qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn, Tùng Dương nổi lên một "hiện tượng". Dạo ấy, khi làng ca nhạc trong nước với rừng ca sĩ đèm đẹp và phong cách na ná nhau thì cái gu lạ của Tùng Dương khiến anh trở thành độc đáo.

Sau thành công từ Sao mai điểm hẹn, Tùng Dương Dương thỏa sức nghịch ngợm trong bờ - ao - chuồng của Lê Minh Sơn - dòng nhạc mà người ta quen gọi là dân gian đương đại.

Đến 2007, Tùng Dương nghĩ mình cần phải có một không gian âm nhạc rộng lớn hơn để thỏa sức bay nhảy và hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo để cho ra dự án Những ô màu khối lập phương. Ở đó, Tùng Dương thả mình vào không gian mênh mang của dòng new age.

Năm 2010, Dương thử nghiệm ở dòng nhạc electronic - một không gian âm nhạc ảo giác, đa chiều và giàu tính gợi mở với dự án Li ti được làm với nhạc sĩ ở Đức - Nguyễn Công Phương Nam.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả Vietnamnet trong tuần qua, Tùng Dương không ngại khẳng định "chắc như đinh đóng cột" về cái "tôi", về độ "quái" ngày càng "quái" hơn của bản thân. Tuy nhiên, Tùng Dương cũng bộc bạch, anh "quái" nhưng sẽ không bao giờ quên cân bằng giữa đạo đức và tài năng vì  "Nếu người nghệ sỹ không cân bằng được đạo đức và tài năng sẽ dễ dàng sụp đổ hoàn toàn...".

À, hóa ra là thế, quái đây là quái với đạo đức và tài năng cơ đấy. Tưởng quái với đời thì còn biết để đề phòng nhỡ đâu va phải trên xe bus...

 

Tùng Linh (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu