* Siu Black: “Nụ hôn với Trấn Thành khiến tôi muốn ói” (VNN, 23/12). “Họa mi Tây Nguyên gây bất ngờ khi nhận xét hết sức hồn nhiên về nụ hôn gây shock của chị và MC Trấn Thành, ngay trong tiệc mừng quán quân Cặp đôi hoàn hảo”.
- Lời bình: Không chỉ mình chị Siu muốn ói.

Siu Black và nụ hôn gây shock với MC Trấn Thành - Nguồn: VNN
* Quách Ngọc Ngoan: Nụ hôn với Ngọc Anh chỉ là công việc (bản phát trên nhacvietplus.vn, 22/12). “Trong buổi tối thứ Bảy trước đêm thi, chúng tôi được cố vấn hình ảnh "chỉ đạo" hôn trên sân khấu và yêu cầu đặt ra là phải hôn... thật, hôn lâu cho tới khi MC ra yêu cầu ngưng thì mới được ngưng. Tôi là đàn ông và lại là diễn viên nên những chuyện "hy sinh vì nghệ thuật" như thế đã gặp phải nhiều, nhưng chỉ tội cho Ngọc Anh, cô ấy là phụ nữ, làm như vậy thì thiệt thòi nhiều quá”.
- Lời bình: Giá cứ (chỉ đạo) thế này mãi thì thích nhỉ? (trích văn của Nam Cao).
* Phi Thanh Vân: Nếu tôi từ trần, báo chí buồn lắm (Eva.vn, 22/12). “Giống như phim ma hay kinh dị vậy, dù rất sợ nhưng người ta vẫn cứ muốn xem. Phi Thanh Vân cũng thế, họ cứ thích quan tâm, khai thác để rồi sau đó "ném đá" không thương tiếc, nhưng rồi vẫn lại tò mò”.
- Lời bình: Xiếc khỉ ở rạp 67 Trần Nhân Tông xem mãi cũng chán, thế mà…
* Trang Nhung: "Sợ nhất tôi hát mà người khác không hiểu".
- Lời bình: Sợ nhất phải hiểu hát gì.
* Giang Thanh chẳng ngại “cởi” dù phải trả giá (bản phát trên Xzone, 22/12). “Nếu kịch bản đã được nhà đài duyệt thì dù có đóng đến cả chục phân đoạn hoặc bắt tôi cởi từ sáng tới chiều hay đến đêm, tôi vẫn vui vẻ. Khi nhà đài chấp nhận có nghĩa là cảnh nóng đó không quá phô và phản cảm. Nếu được cởi vì nghề, vì vai diễn và vì khán giả thì tôi chẳng ngại”.
- Lời bình: Giang Thanh cởi từ sáng tới tối “vì nhà đài”
* Trà My: “Tôi thành thật và tử tế hơn nhiều gái ngoan” (bản phát trên Zing.vn, 21/12). “Ban đầu khi đọc cụm từ đó (“Gái hư Showbiz”) tôi hơi sốc, nhưng sau đó, tôi cảm thấy bình thường...Đôi khi cái sự "hư" như kiểu của tôi, với những người thích sự mỹ miều sẽ gọi là cá tính. Tôi nghĩ hư cũng được, nhưng tôi tự tin mình thành thật và tử tế hơn nhiều gái ngoan”.
- Lời bình: Ừ, hư kiểu đức hạnh.
Theo TT&VH