Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi các “chân dài” đi hát

30/12/2011 13 phút đọc Lê Quang
Trong khoảng vài ba năm trở lại đây, trào lưu các người mẫu, diễn viên lấn sang sân khấu ca nhạc không còn là chuyện
Khi các “chân dài” đi hát

Trong khoảng vài ba năm trở lại đây, trào lưu các người mẫu, diễn viên lấn sang sân khấu ca nhạc không còn là chuyện hiếm hoi. Bởi lẽ, quá trình định danh của họ không thể nhanh chóng và tuổi thọ của nghề thường ngắn, thậm chí đối với một số người còn rất ngắn, nên không ít người coi sàn catwalk hay màn ảnh chỉ là “phòng chờ” cho một nghề nghiệp chính thức nào đấy đang đợi ở phía tương lai. Thế nhưng...

Cả làng đổ xô đi làm... ca sĩ

Đã có không ít người quan niệm rằng làm ca sĩ thường nhanh chóng nổi danh, tuổi thọ của nghề nghiệp cũng bền hơn so với nghề người mẫu hay diễn viên và làm ca sĩ thường có thu nhập cao gấp bội lần các nghề khác. Điều này đã khiến nhiều người mẫu, diễn viên, kỹ sư, giáo viên... đùng một cái chuyển sang làm ca sĩ. Nhưng ý nghĩ đó dường như lại không mấy đúng với những ai không được đào tạo chuyên nghiệp có bài bản ngay từ ban đầu. Có lẽ Hà Hồ, Mai Trang… là những trường hợp hiếm hoi có thể tạm gọi là “thành danh” trong làng ca hát. Còn lại những cái tên lạ hoắc ấp ủ tham vọng trở thành ca sĩ từ khá lâu thì cho đến nay cũng chỉ là hát cho có hát mà thôi.

Thử làm phép so sánh một hộ nông dân trung bình, gia đình có 4 người, trong đó có 2 lao động chính làm quần quật suốt cả năm cũng chỉ thu nhập được khoảng từ 40 - 50 triệu đồng, bằng tiền cát-sê của một ca sĩ hạng trung bình khá diễn trong một tối. Mức chênh lệch quá cao như vậy khiến cả làng đổ xô đi làm ca sĩ là điều không mấy khó hiểu.

Chỉ thương cho lỗ tai của những ai đã trót được mời hay mất tiền mua vé đến sân khấu ca nhạc chỉ để nghe những tiếng nện gót giày thình thịch hay là ngắm nhìn đến no mắt thân hình õng ẹo cùng với sự ăn mặc lòe loẹt, hở hang trên sàn diễn hơn là đi nghe ca nhạc. Và còn đáng thương hơn những ai bỏ ra cả trăm nghìn để mua các đĩa CD, VCD, DVD của những “ca sĩ” vốn là các diễn viên phim ảnh chưa mấy thành danh nhưng vì sốt ruột, không thể ngồi chờ mãi nên quyết đi “buôn trống” để gõ cho inh lỗ tai thiên hạ.

http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2011/12/30/sieumauhaanhtoivatrungdungratany21.jpg
Sau khi tham gia trong gameshow “Cặp đôi hoàn hảo”, siêu mẫu Hà Anh tuyên bố sẽ ra albumsingle.
 

Gần đây, trào lưu này như được hâm nóng hơn bởi những người sở hữu cặp giò dài miên man, đã ít nhiều thành danh trên sàn catwalk cũng “nhào zô” làm ca sĩ. Trào lưu này khiến dư luận cho rằng bất kể ai, nghề nghiệp gì, chỉ cần ghé mặt vào màn hình hoặc có đôi chân dài thì đều làm ca sĩ được. Vậy là cả làng đi hát đúng theo tinh thần “làng vui chơi, làng ca hát”, bất luận người nghe là ai và hát ở đâu, hát như thế nào, chỉ cần các nhà tổ chức, mấy ông bầu show “ok” là được.

Oái oăm thay là có những “ca sĩ” nói tiếng Việt còn lắp, ngọng nhưng cứ liều lĩnh hát cả tiếng Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Italy, Ả Rập hay cả tiếng Somali, Công Gô, Ma Rốc... tuốt tuồn tuột được “vác” lên sân khấu hay quay thành đĩa CD, VCD, DVD để tra tấn lỗ tai người nghe.

Một cuộc dạo chơi vô phương đích

Nhiều chân dài, diễn viên buổi đầu chuyển sang làm ca sĩ đã tuyên bố hùng hồn với báo giới và dư luận rằng đấy là một “ý nghĩ nghiêm túc”, một sự “lựa chọn cẩn thận và đúng đắn” và một “quyết tâm trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp bỏng cháy”... khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.

Muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trước hết phải có một chất giọng và một lỗ tai trời phú hay còn gọi là năng khiếu âm nhạc, phải được đào tạo cơ bản về thanh nhạc ngay từ khi còn trẻ, phải có sự phấn đấu không mệt mỏi cho cái nghề mà mình đã chọn, phải có môi trường để thử nghiệm, có một ê-kíp làm việc ăn ý, nhiệt thành, có thái độ trung thực và nghiêm túc trong nghề nghiệp... Nhưng đấy cũng mới chỉ là những điều kiện cần chứ chưa phải là những điều kiện đủ. Bởi lẽ với vòng quay đến chóng mặt của nền kinh tế thị trường, trong quá trình cọ xát, cạnh tranh vừa khốc liệt vừa nghiệt ngã của cái nghề này, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để tồn tại và phát triển.

Bốn gương mặt người mẫu chuyên nghiệp ít nhiều đã có thâm niên và thành danh trên sàn diễn thời trang gồm Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như, Thanh Hằng, Hà Anh là những người đang được dư luận quan tâm khi họ không chỉ có ý định mà đã bước một chân sang sân chơi ca nhạc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dường như chỉ thấy dư luận quan tâm đến họ ở những vấn đề ngoài ca nhạc. Người thì phát ngôn gây “sốc” như Phi Thanh Vân, người thì tung ra cuốn tiểu thuyết đầy tính chất nhục thể mang tên Sợi xích là Lê Kiều Như. Hai người còn lại được cư dân mạng quan tâm ở những chiêu trò phô ảnh nóng cơ thể. Ngay cả những người bạn thân khi viết bài PR cho họ cũng chỉ dám khen ở cái sự “nóng bỏng”, “bốc lửa” chứ đâu có nói gì về khả năng ca hát của họ.

Ở album “Model - Take my picture” của người mẫu - “ca sĩ” Hà Anh mới phát hành, với quãng thâm niên 9 năm sống, học tập và làm việc ở Anh quốc, phần phát âm tiếng Anh của cô người mẫu này không thể nói là tồi. Tuy nhiên, không phải ai nói giỏi cũng có thể hát bằng tiếng Anh được. Ấy là chưa nói đến hát hay, hát tốt. Nghe Hà Anh hát, chỉ cảm nhận được là cô người mẫu này đọc tiếng Anh tốt, còn hát thì rời rạc, không có hồn một chút nào. Cảm nhận tiếp theo là chỉ thấy Hà Anh diễn tiếng Anh có nhạc hơn là hát. Lợi thế của đôi chân dài quá khổ và một thân hình người mẫu, nước da ngăm đen đã bị Hà Anh quá lạm dụng với những bộ trang phục thiếu vải và những đường cong uốn lượn rất khêu gợi, mang tính “bổ mắt” đối với người thích xem hơn là nghe cô hát. 

Và cảm nhận cuối cùng khi xem DVD của Hà Anh chỉ là một cuộc dạo chơi vô phương đích trong ca nhạc hơn là khả năng để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đấy cũng là cảm nhận chung của nhiều người đối với các “ca sĩ” tay chiêu như người mẫu, diễn viên, kỹ sư... Những gì họ đã thể hiện trên sân khấu ca nhạc hay trong các đĩa chứng tỏ họ là những người thích dạo chơi, phô trương những cái họ có hơn là một niềm đam mê đến cháy bỏng đối với nghề ca hát, mặc dù đã có không ít người “tuyên thệ” rằng sẽ trở thành ca sĩ.         

Lê Quang (SK&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu