Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không lùm xùm không phải Nữ hoàng trang sức

05/01/2012 9 phút đọc Phong Vũ
Vẫn biết cuộc thi nhan sắc nào cũng không thiếu những lùm xùm chốn hậu trường, thế nhưng như Nữ hoàng trang sức, hay
Không lùm xùm không phải Nữ hoàng trang sức
Vẫn biết cuộc thi nhan sắc nào cũng không thiếu những lùm xùm chốn hậu trường, thế nhưng như Nữ hoàng trang sức, hay trước đây còn có tên gọi là Hoa khôi trang sức, hay Hoa hậu trang sức, thì chắc chẳng cuộc thi nào bì được. Bao nhiêu lần tổ chức là bấy nhiêu lần công chúng được "hậu mãi" cả tá chuyện "hay ho" mà không ai tưởng tượng nổi.

Những ngày gần đây, liên tiếp các thí sinh của cuộc thi năm nay lên mặt báo để phanh phui chuyện BTC ép họ phải tiếp rượu như những PG cao cấp trong một bữa tiệc giáng sinh. Tuy nhiên, nếu chịu khó ngồi "google" vài phút thì sẽ thấy, thực ra so với lứa "đàn chị" của hai năm về trước thì cái sự "mất mặt" của họ còn... nhẹ nhàng hơn nhiều.
 

Cuộc thi Hoa khôi trang sức năm 2009

 

Năm 2009, cuộc thi khi ấy có tên là Hoa khôi trang sức đã diễn ra tại Cần Thơ. Để tiết kiêm nhân lực cho công tác quảng cáo, truyền thông trước đêm chung kết, tất cả dàn người đẹp năm ấy được huy động đi... phát tờ rơi, hô hào bán vé tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ. Mặc dù chẳng thể đồng ý nổi cái yêu cầu lạ đời này, thế nhưng cuối cùng, các cô gái vẫn phải làm công việc của một nhân viên tiếp thị.

Năm nay, một số thí sinh còn cho biết họ đã nhận được lời "mời" của BTC đến tham dự một buổi tiệc thân mật với nhiều vị khách lạ được tổ chức tại một nhà hàng lớn nằm trong khu công viên nước. Tất nhiên, gọi là "mời" thế thôi, nhưng nào có ai dám từ chối. Báo hại, nhiều phụ huynh phải dự tiệc ké để canh chừng an nguy cho con em mình.

Bê bối tiếp nối bê bối. Sau đêm chung kết, một ông bầu có "gà" đi thi đã hầm hầm đòi kiện BTC vì kết quả quá đỗi tréo ngoe. Lý do là vì "gà" của ông bầu không thể chen chân vào Top 3 dù đã ẵm liền một lúc cả hai giải phụ, một giải tôn vinh nhan sắc, một giải khẳng định tài năng. Trước nỗi niềm bức xúc hợp lý này, dự luân khi ấy đã hô hào đòi cơ quan chức năng phải vào cuộc để đánh giá tính công bằng của cuộc thi.

Nhân nói đến chuyện kiện cáo, nếu tiếp tục quay lại quá khứ thêm 2 năm nữa thì mới thấy, sự việc còn rùm beng hơn nhiều. Với tên gọi Hoa hậu trang sức, cuộc thi đã mang đến cho công chúng không biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi mà nóng nhất là gạ tiền và gạ tình.

Phan Như Thảo từng lọt vào top 10 của một cuộc thi hoành tráng hơn cũng diễn ra trong năm đó là Hoa hậu thế giới người Việt. Thế nhưng với Hoa hậu trang sức, cô ra về trắng tay. Lý do là vì cô đã khước từ đề nghị của một thành viên BGK về việc mua giải. Sau đó, người đẹp đã có đơn kiện lên Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm tố cáo hành vi mua danh bán giải trong cuộc thi.
 

Phan Như Thảo tham dự cuộc thi Hoa hậu trang sức 2007

 

Không bị gạ tiền như Phan Như Thảo, Ngọc Phượng lại rơi vào một hoàn cảnh bức xúc hơn khi bị chính trưởng BTC cuộc thi dàn cảnh gạ tình. Vốn chẳng phải chuyện hay ho gì nên cô tính giấu đi cho êm. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những "trò mèo" của cuộc thi liên tục bị đưa ra ánh sáng, Ngọc Phượng cũng đã quyết định phanh phui bí mật của mình.

Với liên tiếp những sai phạm trong công tác quản lý cùng với những chuyện lùm xùm chốn hậu trường, một đoàn thanh tra đã được lập ra để kiểm tra, xác minh thực hư mọi chuyện. Cuối cùng, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng, BTC cuộc thi chỉ phải làm một việc đơn giản là "rút kinh nghiệm". Hai vấn đề được dư luận quan tâm nhất là "gạ tình" và "gạ tiền" thậm chí còn khộng được nhắc đến.
 
*

Em gái Trúc Diễm cũng xỉu vì tiếp rượu khách

 

Đã thành thông lệ, cứ sau đêm chung kết, hàng loạt những câu chuyện hậu trường không lấy gì làm hay ho của cuộc thi Nữ hoàng trang sức lại dấy lên ì xèo. Với lần thứ 5 vừa được diễn ra vào thời điểm cuối năm 2011, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi.

 

Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng trang sức

 

Ngay sau khi đăng quang, tân Nữ hoàng Thanh Trúc bị đánh giá là kém tài kém sắc kèm theo đó là những nghi ngờ về chuyện mua giải. Khi thực hư của chuyện này vẫn còn chưa rõ thì lại có một vấn đề khác nóng hơn xuất hiện. Đó là việc các thí sinh của cuộc thi bị ép tiếp rượu trong bữa tiệc Giáng sinh của một nhà hàng mới khai trương.

Cụ thể, sau một ngày luyện tập mệt mỏi với sáng chụp áo dài, chiều chụp áo tắm, BTC đã chia các cô gái thành 2 nhóm và lần lượt đưa tới quán Cobe vào cuối giờ chiều. Tại đây, họ được một chuyên gia hướng dẫn cách dùng dao dĩa, cách ngồi ăn sao cho đúng kiểu trước khi được trang điểm, ăn mặc đẹp để.... tiếp khách.

"Lúc đầu, bọn em tưởng được đến dự như những khách mời vì BTC bảo quán này mới mở nên muốn thí sinh đến để PR cho quán, ai dè đến nơi mới thấy mình không khác gì tiếp viên nhà hàng. Sau khi xuống dưới sân, bọn em không được tụ tập lại một chỗ mà bị bắt đi cung ly với từng người và phải đứng nói chuyện với họ dù chẳng quen biết gì." Trần Thị Hoa, người đầu tiên tung hê chuyện này lên mặt báo chia sẻ.

"Không được ăn, mệt mỏi vì luyện tập cả ngày, lại phải uống rượu, thế nên sau đó có một số người đã lả đi. Một nhỏ bị ngất, được đưa ra ngoài mấy tiếng, sau đó lại thấy quay lại. Trương Trí Trúc Dương, em gái của Trúc Diễm, cũng bị xỉu nhưng được đưa xuống nghỉ ngơi ở bên dưới nhà hàng. Bản thân em bị tụt huyết áp, cũng may là chỉ bị mệt chứ chưa đến nối ngất đi như các bạn", cô nói tiếp.

 

Trần Thị Hoa

 

Cũng theo Trần Thị Hoa, cô vẫn còn may mắn bởi chỉ phải làm "tiếp viên" bất đắc dĩ cho nhà hàng này duy nhất một đêm 23/12 bởi những ngày sau, cô có phần thi tài năng nên được miễn. Nhiều thí sinh khác còn phải quay trở lại đây trong hai đêm liên tiếp là 24 à 25/12.

Không phản ứng quá gay gắt như Trần Thị Hoa, Mai Hồng Nhung, cô gái bị loại một cách bất ngờ trước đêm chung kết, thì chia sẻ rằng vì đã làm công việc người mẫu trước đó nên cô cũng đã quen với những buổi tiệc. Tuy nhiên, việc giao lưu trong các buổi tiệc là hoàn toàn tự nguyện chứ không thể bị ép buộc như thế này.

"Ngoài chuyện mệt mỏi ra thì em thấy mình khá là... mất mặt. Bởi dù sao bọn em cũng là thí sinh của một cuộc thi nhan sắc, thế nhưng khi đến đây, em cảm thấy mình giống như là... em cũng không biết phải diễn tả thể nào..." người đẹp này cho biết.

Không chỉ bức xúc chuyện tiếp rượu, với riêng cá nhân Mai Hồng Nhung, cô còn cảm thấy ức chế vì bị loại ngay trước đêm chung kết vì lý do đã từng nâng mũi. Điều đáng nói là dù đã được kiểm tra nhân trắc học từ ban đầu, thế nhưng BTC vẫn cho phép cô xuất hiện trong đêm thi bán kết, được vào vòng chung kết, rồi mới loại.

"Các thí sinh bị loại ở vòng bán kết đều được nhận 5 triệu đồng. Còn em thì chẳng được gì, dù đã nằm trong danh sách thi đêm chung kết. Em chẳng tị nạnh gì món tiền ấy, nhưng cảm thấy mình bị họ đối xử quá bất công", cô nói.

 

Mai Hồng Nhung

 

Ngoài chuyện tiếp rượu, hỏi thêm Hồng Nhung và Trần Thị Hoa rằng liệu có chuyện mua giải trong cuộc thi hay không, cả hai đều không dám khẳng định mà chỉ bình luận rằng tân Nữ hoàng như thế nào, tài sắc ra sao, có xứng đáng nhận ngôi vị này hay không, có lẽ mọi người đều biết.

Được biết, sau khi liên tiếp bị các thí sinh "tố" trên mặt báo, BTC cuộc thi đã dự định sẽ mở một cuộc họp báo để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, đến phút chót, cuộc họp báo này đã bị hoãn lại bởi theo BTC, họ còn một việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Đó là tổ chức một bữa tiệc gặp gỡ các nhà tài trợ.

Phong Vũ (Vietnamnet) 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu