Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tước Vương miện Hoa Hậu của Mai Phương Thúy, nên hay không nên?

13/02/2012 14 phút đọc BBT
Suốt tuần qua, các trang báo như thể "được mùa" vì sự kiện hai bức ảnh "ngả ngốn" trong bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì"
Tước Vương miện Hoa Hậu của Mai Phương Thúy, nên hay không nên?

Suốt tuần qua, các trang báo như thể "được mùa" vì sự kiện hai bức ảnh "ngả ngốn" trong bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Mặc Hoa hậu nhà ta tức tốc gửi thư xin lỗi độc giả, dân tình vẫn thỏa sức gửi "comment" lên các báo mạng. Người ngợi khen tính nghệ thuật trong bộ ảnh, người "nóng mắt" cho là dung tục, người khởi xướng cho việc tước vương miện của Mai Phương Thúy...

     Đầu xuân năm mới, tưởng chừng một năm xui xẻo hết đeo bám Hoa hậu họ Mai với những câu chuyện được dân tình đem ra mổ xẻ, bàn tán như: Hoa hậu nói trống không với mẹ chồng trong clip quảng cáo dầu gội đầu, Hoa hậu vô lễ với bác bảo vệ bưu điện, Hoa hậu tiều tụy vì bị giật bồ... Nhưng nếu vì hai bức hình "gợi cảm" trong "bộ ảnh được chụp để thu lợi nhuận làm từ thiện" như lời Thúy viết thư xin lỗi độc giả mà cô bị tước vương miện Hoa hậu thì năm Nhâm Thìn mới quả thực là năm sao "quả tạ" chiếu mệnh cô.  

 
http://giaoduc.net.vn:2011/Uploaded/duongcam/2012_02_02/Mai_Phuong_Thuy_6_giaoduc.net.vn.jpg
Hai bức "ngả ngốn" gây tranh cãi

     Xét về thời gian, bộ ảnh đó đã được chụp cách đây 4 năm. Khoảng thời gian 4 năm ấy đủ cho một kiếp người nhắm mắt xuôi tay về với cát bụi thêm một lần "thay áo".  Xét về mục đích, Hoa hậu và "ekip" thực hiện bộ ảnh gồm những tên tuổi như: nhà thiết kế Việt Hùng, nhiếp ảnh gia Quốc Huy...muốn xây dựng một "seri" 10 bức ảnh nghệ thuật ca ngợi "Nét đẹp xuân thì" của người thiếu nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống mà Mai Phương Thúy được lựa chọn là hình mẫu tiêu biểu để truyền tải thông điệp. Sau khi lựa chọn và sàng lọc, Thúy và "ekip" giữ lại hai bức "gợi cảm" nhất làm kỷ niệm chứ không công bố. Khi bộ ảnh được in lịch và được vẽ lại bằng tranh đã mang về lợi nhuận không nhỏ cho quỹ từ thiện. Ấy vậy mà sau 4 năm, bộ ảnh tưởng chừng ngủ yên trong dĩ vãng thì một ngày xuân đẹp trời, khi cái dư vị "tháng ăn chơi" của Tết Nhâm Thìn còn chưa hết thì hai bức ảnh cất giữ bấy lâu được đăng đàn sau một lần tình cờ có phóng viên xin nhiếp ảnh gia cho đăng lại. Hai bức "ngả ngốn", "dung tục" nhất trong "seri" 10 bức của bộ ảnh lọt ra ngoài, là chủ đề bàn tán trên khắp các trang báo như: "Dáng nằm ngả ngốn của Mai Phương Thúy", "Mai Phương Thúy và dáng nằm gây sốt", "Tranh cãi nóng chuyện Mai Phương Thúy dâm hóa quốc phục"...mà Hoa hậu đầu xuân năm mới đã gặp phải tai bay vạ gió! Cách đặt "tít" giật gân của phóng viên xưa nay là vấn đề bàn luận chưa có hồi kết. Thiết nghĩ, thầy thuốc thì phải có cái "tâm" của lương y, thầy tu thì phải có "đạo hạnh", người cầm bút cũng nên giữ cho mình cái "thiên lương" trong sạch như cụ Nguyễn Tuân từng viết trong "Chữ người tử tù". Đừng nên "quá đà" mà "cổ súy" cho cách đặt "tít" gây "sốc" nhằm câu khách! Bởi cách giật "tít" kiểu ấy sẽ gây ra hậu quả khôn lường, làm hỏng mất cái thanh tao trong văn hóa "đọc" của độc giả, tự mình "thủ tiêu" cái thiên chức "người thư ký trung thành, phản ánh hiện thực thời đại" của một bộ phận phóng viên! Hãy để độc giả tự đọc, tự lên tiếng ...xin phóng viên đừng quá "khích" mà giật "tít" kiểu "chết người" như vậy!

     Cá nhân tôi khi xem hai bức ảnh trên cũng thấy nó có phần "gợi cảm". Nhưng hệ lụy từ hai bức ảnh gây ra để phải tước vương miện của một Hoa hậu thì là cả một vấn đề làm tôi và không ít độc giả phải trăn trở vì thấy đó là hình phạt quá khắt khe, nặng nề với Mai Phương Thúy. Bản thân tôi, một người không quen biết, chưa từng gặp Thúy nhưng chứng kiến những gì mà Thúy đóng góp cho xã hội từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, tôi tin Thúy không phải là người dùng hoạt động từ thiện để PR cho bản thân mình. Huống hồ, lịch sử các người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay, đâu phải ai cũng làm được những việc có ích cho cộng đồng như Thúy. Thúy không ngủ quên trong chiến thắng, không mải vui trong thảm đỏ với vương miện mà vẫn góp phần sức lực nhỏ bé của mình, trích một phần lợi nhuận thu được từ quảng cáo, chụp hình đem từ thiện, an ủi không ít những mảnh đời còn đang vật lộn mưu sinh với cơm áo, gạo tiền của cuộc sống đời thường. 

http://giaoduc.net.vn:2011/Uploaded/duongcam/2012_02_02/Mai_Phuong_Thuy_10_giaoduc.net.vn.jpg
 
http://giaoduc.net.vn:2011/Uploaded/duongcam/2012_02_02/Mai_Phuong_Thuy_8_giaoduc.net.vn.jpg

     "Showbiz" Việt bao năm nay vẫn được xem như một mớ hỗn độn, vàng thau lẫn lộn. Bộ văn hóa - thể thao & du lịch chưa kịp "tuýt còi" xử lý vụ ăn mặc phản cảm này thì vụ "lộ hàng" khác đã diễn ra. Độc giả tưởng chừng như "bội thực" vì ngày ngày những vụ ăn mặc hở hang của văn nghệ sĩ được đăng tải, tuần tuần những bức ảnh "nude" của người mẫu được đem ra mổ xẻ. Trong một môi trường "showbiz" như vậy thì có nên vì hai bức hình "gợi cảm" trong "seri" ảnh chụp để gây quỹ từ thiện mà tước vương miện Hoa hậu của Mai Phương Thúy? Đọc lá thư xin lỗi độc giả của Thúy với những lời lẽ chân thành, có ai hiểu và cảm thông cho Thúy? Ai sẽ cho Thúy cơ hội để Thúy lấy lại "chỗ đứng" trong hoạt động nghệ thuật, để Thúy có thể dâng hiến cho đời chút lòng hảo tâm trong hoạt động từ thiện mà không phải người nào trong "showbiz" cũng làm được? Giá mà Thúy biết nghĩ cho bản thân mình một chút, đừng lon ton chạy hết chỗ này đến chỗ kia chụp ảnh "nhạy cảm" để làm từ thiện bởi làm từ thiện thì còn có nhiều cách khác, vừa "an toàn" mà lại không bị độc giả "ném đá" như Thúy. Những người được nhận từ thiện nếu biết vì sự cố hai bức ảnh trên mà Thúy bị một bộ phận độc giả "đánh hội đồng", đòi tước vương miện Hoa hậu của Thúy thì chắc hẳn sẽ ngậm ngùi buồn cho Thúy lắm! Biết rằng gianh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục đôi khi rất mong manh nhưng ai bảo Thúy là Hoa hậu, là người nổi tiếng! Phải "làm dâu trăm họ", phải "sống chung với lũ", với thị phi, đàm tiếu là đương nhiên. Người Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn có thói quen là khi khen ai, khen cái gì thì sẽ đưa nó lên "bệ phóng", khen hết lời không tiếc. Nhưng cũng có cái dở là chỉ cần một lầm lỗi bất kể hoàn cảnh, nguyên nhân là có thể "soán ngôi", quy kết lầm lỗi của người ta ra xem xét phạm trù đạo đức, nhân cách con người...

http://a9.vietbao.vn/images/vn965/van-hoa/65275488-vnm_2012_425262.jpg
http://library.vovgiaothong.vn/webmedia/article/13518/H.04.jpg
những bức ảnh trong bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Mai Phương Thúy 

     "Soán ngôi" Hoa hậu, tước vương miện của Mai Phương Thúy không chỉ làm mất đi hình ảnh một Hoa hậu có "tâm" đóng góp từ thiện cho cộng đồng mà còn làm mất đi niềm tin của một con người, của một thiếu nữ đang độ "Nét đẹp xuân thì"  trước ngưỡng cửa cuộc đời với bao sóng gió đợi chờ. Ở ngưỡng cửa ấy , lòng người trắc ẩn vẫn nhắc nhau câu cửa miệng của người Việt Nam ta: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại"...!

Warszawa, ngày 13/02/2012

Hoài Hương (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu