Khi 16 ca khúc bước vào chung kết của Bài hát Việt năm 2011 trình diễn lại trong đêm 18.2 tại nhà hát TP.HCM, những người theo dõi bảy mùa Bài hát Việt đều nhận ra, Bài hát Việt 2011 đã toả sáng nhờ chất trẻ, dấu ấn tài năng và sự lan toả trong đời sống âm nhạc.
Không chỉ mỗi Thái Trinh là trẻCô gái 19 tuổi Thái Trinh dù đã quen thuộc với cộng đồng mạng nhưng đây là lần đầu tiên người tự học nhạc, tự học sáng tác tự tin đứng trên sân khấu của một sân chơi lớn. Ca khúc Đứng yên và nét trẻ trung của Trinh khi ôm guitar trình diễn sáng tác của mình đã mang đến cho Bài hát Việt, giải thưởng vốn bị chỉ trích trong các năm trước là quanh đi quẩn lại vài gương mặt, trở nên trẻ trung hơn.

Nhưng không chỉ có mỗi Thái Trinh, hơn một nửa các tác giả đều xấp xỉ tuổi 25, nhiều bạn đang là sinh viên. Nhìn vào danh sách, không khó để nhận thấy bên cạnh Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Thiên Hương là sự xuất hiện của một loạt gương mặt còn rất trẻ nhưng đã tạo được dấu ấn tại Bài hát Việt như Anh Khang, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Thuỳ Hoàng Diễm, Võ Việt Phương và Nguyễn Đức Cường, nhóm Re-Cycle, Dương Cầm...
Chính vì có lợi thế ở tuổi trẻ, sự cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới, được nghe nhiều hơn, các ca khúc âm nhạc năm nay đã khẳng định được rõ ràng về mặt thể loại. “Các năm trước, Bài hát Việt mong muốn đi tìm những ca khúc thể hiện được dấu ấn thể loại rõ ràng nhưng hầu hết cũng quy về pop, hay gọi chung chung là nhạc trẻ. Mãi đến năm nay, tính thể loại mới được thể hiện rõ nét, với pop ballad, rap, rock, R&B, dân gian đương đại… Điều đó thể hiện các tác giả trẻ có sự chuyên tâm đeo đuổi, đã quen thuộc với các xu hướng trên thế giới”, nhà báo Nguyễn Minh, thành viên hội đồng giám khảo nhận định.
Đó là sự hiện diện của R&B (Nơi ấy có cha, Những ô cửa sắc màu), rock (Vỏ bọc, Điều nhỏ nhoi), jazz (Cô gái Việt), country rock (Đi thôi, Ngôi sao trong đêm), ảnh hưởng dân ca châu Âu (Đứng yên), dân gian đương đại (Như lời mẹ ru, Mẹ tôi và Những thị xã vắng). Hay như trong ca khúc rap Cây bàng (Võ Việt Phương, Nguyễn Đức Cường), cách sử dụng ca từ, đưa giai điệu rap vào tiếng Việt rất tự nhiên, chứ không còn lối ép cứng nhắc khi đưa lối hát nói phóng khoáng lề đường vào tiếng Việt. “Các tác giả trẻ đã thể hiện bút pháp khác thế hệ chúng tôi và đó là điều tôi rất thích”, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ.
Singer-song writer không còn là hiện tượng
| “Bài hát Việt 2011 thực sự gần gũi với chúng tôi hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong có nhiều ban rock xuất hiện và được tôn vinh hơn nữa ở sân chơi này. KOP, White Noise, Quái Vật Tí Hon… đã xuất hiện khá ấn tượng trong Bài hát Việt nhưng đều ra về trắng tay… Hy vọng, với rock – một lãnh địa còn non trẻ, ban tổ chức nên ưu ái nhiều hơn nữa”. |
Nếu như các năm trước, Lê Cát Trọng Lý, Mai Khôi là hiện tượng với hình mẫu singer-song writer, tức vừa là ca sĩ vừa sáng tác nhạc thì năm nay, hình mẫu này trở nên phổ biến. “Phương Hà White Noise, Anh Khang, Dương Cầm, Tạ Quang Thắng, Thuỳ Hoàng Diễm, Hà Okio, Nguyễn Đức Cường, Thái Trinh, Đinh Mạnh Ninh… toàn bộ là những gương mặt trẻ singer – song writer điển hình và ấn tượng đã góp mặt trong Bài hát Việt. Điều này là một tín hiệu vui cho nền âm nhạc bởi ca sĩ không chỉ biết hát và nhạc sĩ không chỉ là người ngồi với khuông nhạc…”, ca sĩ Mai Khôi, người nhận Bài hát Việt năm ngoái với ca khúc Việt Nam nhận xét.
Sức sống sau cuộc thi
Đổi mới thành phần ban giám khảo, đem lại nhiều gương mặt tác giả trẻ, cố gắng đưa rock vào chương trình, Bài hát Việt 2011 vì thế gần gũi hơn với đời sống âm nhạc. Nơi ấy có cha (Phạm Thanh Hà sáng tác, Uyên Linh và Trung Quân trình bày), Nơi ấy (Hà Okio), Đứng yên (Thái Trinh)… đang là những ca khúc được tìm kiếm nghe nhiều trên các mạng âm nhạc. Mỗi chương trình diễn ra, nhà hát Quân đội đã đông khán giả, vé đã được tìm kiếm nhiều trên mạng… là tín hiệu vui cho một chương trình truyền hình trực tiếp và không bán vé. Đêm chung kết với thảm đỏ và phong cách trao giải trẻ trung đã khiến Bài hát Việt 2011 kết thúc trong niềm hy vọng những tài năng sẽ tiếp tục toả sáng.