Giám khảo cũng là một siêu mẫu khá sắc sảo, có hiểu biết nên việc “phản pháo” lại điều ấy cũng không khó. Chỉ thấy tiếc rằng chuyện này tưởng vặt vãnh nhưng đã khiến dư luận phải đặt nghi án có nên làm tiếp Vietnam's Next Top Model mùa sau?
Thời gian qua, chương trình Vietnam's Next Top Model gây quá nhiều thị phi, ồn ào giữa bộ ba: Ban tổ chức - Ban giám khảo - Thí sinh. Điều gì khiến cuộc thi mang tầm vóc quốc tế và được siêu mẫu Tyra Bank "mẹ đẻ" của chương trình đã sang tận Việt Nam cổ vũ lại "củ chuối" như vậy?
Thí sinh “tố” Ban giám khảo "chèn ép"
Câu chuyện "mở màn" bằng việc á quân Việt Nam Next Top Mode Tuyết Lan “tố” Hà Anh - một trong những người cầm cân nảy mực đã chèn ép cô quá đáng: "Chuyện Hà Anh không thích tôi, có lẽ tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa trước đều biết, chỉ có điều mọi người không biết rằng tại sao chị ấy không thích tôi mà thôi. Cũng có những giải thích cho rằng, chị ấy không thích tôi đơn giản vì trong một lần đến studio của Henri chụp hình, tôi đã quên không chào chị ấy. Nếu chỉ mỗi vấn đề không chào mà giữ sâu và thù lâu như vậy thì tôi nghĩ, những vấn đề lớn hơn chị ấy còn giữ sâu trong lòng như thế nào".

Cuộc “phản pháo” Tuyết Lan đã được phản ánh ngay bởi giám khảo Hà Anh, cô phủ nhận rằng không phải chỉ điều ấy khiến Hà Anh mất đi cảm tình với Tuyết Lan: "Em có nhớ khi anh Đức Hải và chị phỏng vấn cả ba đứa để ba đứa nói về nhau, trong khi H.T toàn nói những điều tích cực về các bạn thì em mở miệng ra đã chê Thuỷ quá thấp và chưa có người mẫu nào thấp như Thuỷ. Chê H.T quá to và chưa người mẫu nào to như H.T. Bản chất là đây!".

Tiếp sau màn "phản pháo" của giám khảo Hà Anh thì cô người mẫu Tuyết Lan bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc. Họ cho rằng Tuyết Lan đi Mỹ biểu diễn về là quay lưng với người thầy dạy mình những bước đi đầu tiên. Cô cũng tỏ ra mâu thuẫn khi trong một event, Hà Anh đã trân trọng giới thiệu cô như một học trò, và cô đã cám ơn đầy cảm động trong tâm trí của người mẫu Hà Anh: "Cuối cùng, cách đây 3 tuần khi chị host một sự kiện mà người ta bình chọn em là Babe of the year, chị tự hào giới thiệu em lên sân khấu như một cô học trò nhỏ của mình, và em bước lên sân khấu với nụ cười nở trên môi; em còn cám ơn chị trước mặt mọi người, và phóng viên, nói rằng rất tự hào được đứng chung sân khấu với một đàn chị, một người thầy, là chị... không biết lúc đó, em có phải "ngậm đắng nuốt cay" khi nói ra những lời ấy không?".

Ở một đất nước có truyền thống tôn sư trọng đạo như Việt Nam, việc một người mẫu mới nổi quay lưng nói xấu thầy mình thì ắt hẳn sẽ gặt hái nhiều thất vọng từ độc giả. Tuyết Lan cũng không ngoại lệ. Độc giả tên Lan, email: lanbaby@yahoo.com: "Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Tuyết Lan nói xấu HA cũng thể hiện trình độ ngựa non háo thắng của mình rồi. Lại mang tiếng chân dài óc ngắn... Chán!".
Độc giả Phương Hải, email: august_star2008@yahoo.com chia sẻ: "Tôi không ưa Hà Anh, và rất thích Tuyết Lan, nhưng sau những sự kiện vừa rồi, tự dưng tôi thấy hình như mình đã đặt niềm tin nhầm người. Một con người khi thành công rồi lại quay lưng nói người thầy đã mất bao công sức dạy mình từ khi chập chững vào nghề như thế thì có còn xứng đáng là người mẫu đại diện cho một nước ra quốc tế. Thật thất vọng Tuyết Lan quá. Hà Anh cư xử rất thẳng thắn, tôi rất thích cách cư xử của chị".
Rồi chuyện Giám đốc sản xuất chương trình bà Quỳnh Trang bị người mẫu Hà Anh “tố” là thiếu trung thực: "Những gì bà Quỳnh Trang chia sẻ trên báo chí 2 ngày hôm nay đều là sự bịa đặt, không có cơ sở. Tôi không bao giờ xin lỗi khi những gì tôi nói đều có cơ sở, trừ khi bà Quỳnh Trang đưa ra các chứng minh chúng tôi sai".
Siêu mẫu Hà Anh cho biết: "Hoàng Thùy và Tuyết Lan không tham gia những show diễn nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week, mà là những show diễn thuộc Couture Fashion Week, là hoạt động song song cùng thời gian với New York Fashion Week".
Đồng tình với Hà Anh, Giám đốc Elite, bà Thúy Nga khẳng định: "Việc người mẫu hiểu là được mời tham gia biểu diễn cho 1 chương trình nào đó hay được ký hợp đồng là người mẫu của Cty quản lý nào đó sẽ luôn kèm theo điều khoản là sẽ được chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở (nếu là tham gia biểu diễn) và tiền lương (nếu là ký hợp động làm việc)". Lời khẳng định đó của bà Thúy Nga phần nào khẳng định rằng một đơn vị tổ chức thời trang ở New York mời người mẫu sang biểu diễn mà họ phải tự túc đi lại và tự lo chi phí thì chương trình đó rất nhỏ.
Thất vọng từ một chương trình thực tế?
Ngày càng nhiều chương trình truyền hình thực tế thu hút độc giả như: Bước nhảy Hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Sao mai điểm hẹn, Song ca cùng thần tượng... Những lùm xùm là không thể tránh khỏi bởi sự va vấp giữa một ê kíp: ban tổ chức, ban giám khảo, thí sinh. Thế nhưng những lùm xùm ở các cuộc chơi trước còn có thể giải quyết "nội bộ" êm đẹp, chưa đến mức ba bên cùng kể tội nhau với một chương trình mình từng tâm huyết, gắn bó.
Ban tổ chức, ban giám khảo, thí sinh ai đúng - ở đây sẽ không cần phải nghĩ đến nữa. Bởi một chương trình "trong chưa yên" thì ngoài đâu còn hứng mà theo dõi? Điều này lẽ ra đơn vị sản xuất chương trình phải biết rõ.
Thế nhưng phía đơn vị sản xuất hết tổ chức họp báo đến việc đòi hỏi cô siêu mẫu kia phải xin lỗi, trong khi những ầm ĩ thì chưa có bằng chứng thuyết phục.
Vẫn không phủ nhận đây là một chương trình thực tế, sáng tạo và kì công. Sau mỗi mùa lại tìm ra những nhân tố đầy triển vọng. Nhưng thời gian gần đây, nhiều người hoài nghi về nó.
Thanh Lan (PL&XH)