Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà viết kịch khẳng định Lê Hoàng chưa bằng Chí Phèo

13/04/2012 7 phút đọc Phương Trịnh
Đạo diễn Lê Hoàng tự tin khẳng định, tất cả các phim của ông làm phim hay, phim dở đều có nhưng phim ngu thì chưa bao
Nhà viết kịch khẳng định Lê Hoàng chưa bằng Chí Phèo

Đạo diễn Lê Hoàng tự tin khẳng định, tất cả các phim của ông làm phim hay, phim dở đều có nhưng phim ngu thì chưa bao giờ ông làm. Phát ngôn này của vị đạo diễn nổi tiếng ngoa ngôn làm nóng tai các vị đạo diễn, nhà viết kịch của làng điện ảnh.

 

Chửi để quảng cáo mình, để tìm việc làm... cũng là cái tài lạ

Khi đạo diễn Lê Hoàng ngạo mạn tuyên bố “Tôi nhảy vào làm phim vì thấy chất lượng phim truyền hình dạo này chán quá!”. Trong khi những sản phẩm của Lê Hoàng liên tục bị liệt vào thảm họa phim Việt như Những thiên thần áo trắng, Tối nay 8 giờ,…

Chị Mỹ Dung, người được vinh danh với giải thưởng Cù nèo Vàng năm 2011, đồng thời chị cũng là tác giả của những vở kịch nổi tiếng như Tình yêu chạy trốn, Con Tám, con Cấm; Trần gian phải có tình yêu, Vùng đất cấm, Nữ hoàng ngang ngược, Hồn Trương Phi da Hàn Tỉ... lên tiếng: “Theo chị, chỉ những đạo diễn ế mới có thời gian chửi lung tung, còn những đạo diễn chân chính, có trí thức không ai chửi để thành danh cả.

 

Chửi để quảng cáo mình, để tìm việc làm… cũng là cái tài lạ của Lê Hoàng!”

 

Chê cả làng điện ảnh làm phim chán quá có nghĩ là chỉ có phim của Lê Hoàng là không ngu, cùng lắm là dở chứ không ngu. Giọng điệu này của đạo diễn Lê Hoàng có một chút gì đó phảng phất như Nam Cao để Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại.

Với nhà viết kịch Mỹ Dung, chị cho rằng cách so sánh Lê Hoàng với Chí Phèo là rất sang, là một sự so sánh thông minh.

“So sánh cái chửi của Lê Hoàng với Chí Phèo hơi bị sang đấy. Chí Phèo chửi đúng, còn lưu lại cho đời sau về một đất nước mất chủ quyền. Còn Lê Hoàng chửi lung tung, chà đạp trong khi mình chả có cống hiến gì nhiều, càng làm cho rối thêm.

Mỗi người có một tài mà. Nhà sản xuất thiếu suy nghĩ đâm đầu vào chết... như cái chết tức tưởi của mấy bộ phim kiểu Chuông reo là bắn thì ráng chịu.”

Khi được hỏi về phim của Lê Hoàng, chị thẳng thắn từ chối bởi thời gian của chị vô cùng quý giá, chị đang cố gắng moi óc viết ra những bộ phim hay vừa có tiền, vừa có niềm vui.

“Không thể dấn thân vào vu "cô" Hoàng”

Đỗ Minh Tuấn, một đạo diễn có tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách như "Mùa cưới", "Trâu Vàng như ý", "Bí mật Eva"…ông cũng tự hào về dòng phim nghệ thuật chính thống như “Ký ức Điện Biên”. Đặc biệt, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã từng tranh luận với Lê Hoàng ngay tại Cánh diều vàng diễn ra ở Tây Nguyên năm 2004...

"Con sói già trong làng điện ảnh" Đỗ Minh Tuấn rất tiếc một cơ hội cho máu giang hồ văn hóa nổi lên nhưng công việc của anh quá nhiều nên anh không thể dấn thân vào vu "cô" Hoàng.

 

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images869915_2.jpg
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: "Không thể dấn thân vào vu "cô" Hoàng". Ảnh: Bee

 

Khi phóng viên hỏi đạo diễn Đỗ Minh Tuấn về giọng điệu của Lê Hoàng: “Dù nói gì thì nói, chúng ta phải thừa nhận rằng Lê Hoàng chửi rất hay, hay đến mức nhiều người cho rằng đó là phẩm chất trung thực hiếm có, đang rất thiếu trong đời sống hiện nay.

Nhưng ở đời này, lớn tiếng bạo miệng chửi những cái sai, cái lố lăng, cái chưa đúng, cái chưa xứng đáng…thì bao giờ cũng dễ hơn và đúng hơn là làm cho đúng, cho hay.

 

Nhưng oái oăm ở chỗ: cao giọng chửi càn thì dễ nổi tiếng còn cặm cụi tư duy để làm ra sản phẩm tốt thì không mấy ai biết đến. Suy ra, nên chửi càn để gặt hái thành công ngay tức khắc, không nên vắt óc suy ngẫm để làm làm gì cho mệt xác?”

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn thẳng thắn trả lời: “Tôi sợ sa đà vào sẽ dẫn đến đôi co làm tôi phải mất thời gian và bận tâm trong lúc tôi đang tập trung gấp rút hoàn thành kịch bản phim nhựa để nộp hãng, chữa morat mấy ngàn trang sách để kịp xuất bản và còn chuẩn bị đủ mấy chục bức tranh để triển lãm cá nhân trong năm nay.

Vì thế, tôi không muốn sa đà vào việc cãi nhau với Lê Hoàng, làm diễn viên đấm bốc trong lúc này.

Thú thực là tôi cũng rất tiếc một cơ hội cho máu giang hồ văn hóa nổi lên, nhưng có những người đáng tạt tai hơn Lê Hoàng rất nhiều, nổi danh hơn và gian lận hơn rất nhiều trong điện ảnh mà tôi cũng còn chưa muốn tính sổ vì nhiều lẽ. Vì vậy, mong bạn thông cảm với việc tôi không thể dấn thân vào vu "cô" Hoàng.”

Nhớ lại năm 2004, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14, trong buổi hội thảo về tìm giải pháp thu hút khán giả, đạo diễn Lê Hoàng nêu lên “bảy nỗi khổ” mà một đạo diễn... ăn khách phải chịu.

 

Đó là khổ vì đồng tiền, khổ vì báo chí, khổ vì bị nghi ngờ tư cách, khổ vì nghi ngờ năng lực, khổ vì dự đoán tương lai, khổ vì LHP và khổ vì đơn độc - chỉ 2/18 phim truyện dự liên hoan là thuộc dạng phim bán được vé rôm rả, mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại không dự LHP nên Lê Hoàng trở thành “đại diện cho phái… phản diện”.

 

http://tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2011/12/ngay09/lehoang/lehoang/3.jpg
Đạo diễn Lê Hoàng: "Ai bảo làm phim ăn khách là sướng?". Ảnh: tintuconline
 

Ai bảo làm phim ăn khách là sướng? Mọi người bất ngờ khi Lê Hoàng vào cuối phần phát biểu của mình đã rơm rớm nước mắt ấm ức. Theo đạo diễn, giờ này còn bàn chuyện phim cần khán giả chẳng khác nào bàn chuyện nước cần cho cá như thế nào.

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn ngay lập tức lên diễn đàn phản pháo, cũng cho rằng bị nhiều nỗi khổ không kém gì Lê Hoàng: Ở đây là khổ khi làm phim đề tài cách mạng Ký ức Điện Biên.

“Tôi cũng khóc”, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói. Vì bị dư luận tấn công. Và sau đó đưa ra khái niệm rất “mới”: khán giả là người xem phim mà không phải bỏ tiền, còn người bỏ tiền mua vé thì gọi là khách hàng. Theo định nghĩa này thì “trong khi phim của Lê Hoàng có 500.000 khách hàng thì tôi có đến 2 triệu khán giả!”.

Trước tranh cãi của hai đạo diễn trăn trở về việc ít hay nhiều khán giả đón nhận những đứa con tinh thần của họ, đạo diễn Trần Thế Dân, Phó tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam nói sâu sắc: “Tôi nghĩ hãy tin vào khán giả, hãy cho họ cái quyền định hướng. Hãy cho khán giả nhiều món ăn để tự họ lựa chọn, chứ chỉ một món thì lấy gì mà lựa. Sẽ buồn cười lắm nếu có một ca sĩ tự hào cho rằng mình hát trước mắt bố mẹ, được khen và bảo thế là đủ, trong khi lẽ ra phải hát trước làng xóm kia!”

Ngẫm ra mới thấy lời của đạo diễn Trần Thế Dân mới thâm thúy làm sao, một đạo diễn làm phim, khoan hãy tự khẳng định phim của mình là hay, là chất lượng. Chờ đợi xem những bộ phim ấy có được khán giả, công chúng đón nhận hay không?

Con hát, mẹ khen hay nhưng lại làm đau tai hàng xóm thì một người mẹ nếu làm đúng vai trò của mình có nên hãnh diện và sung sướng hay không?

 

Phương Trịnh (Phunutoday)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu