Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

NẶNG 243 KG VẪN MUỐN TĂNG CÂN

18/03/2010 4 phút đọc Nguyễn Chí Thuật
Đó là chuyện một phụ nữ Mỹ ở bang New Jersey tên là Donna Simpson, năm nay 42 tuổi. Cô đang mặc quần áo cỡ XXXXXXXL
NẶNG 243 KG VẪN MUỐN TĂNG CÂN

 

Đó là chuyện một phụ nữ Mỹ ở bang New Jersey tên là Donna Simpson, năm nay 42 tuổi. Cô đang mặc quần áo cỡ XXXXXXXL nhưng ... vẫn chưa có ý định phấn đấu giảm cân. Ngược lại, cô có tham vọng trở thành người phụ nữ nặng cân nhất thế giới. Để đạt được mục tiêu này, mỗi ngày cô nhồi vào bụng một lượng thức ăn tương đương giá trị 12 000 calo (trong khi mức calo chuẩn cho một phụ nữ bình thường là 2 000 calo). Donna Simlson đã phải vật lộn với nỗi khổ quá cân từ những năm tuổi thơ của mình. Lên 9 tuổi, cô đã có trọng lượng cơ thể là 83 kilôgam. Nhưng khi thành thiếu nữ, cô đã phấn đấu kịch liệt và chỉ còn 69 kilô. Nhưng với thói quen thích ăn và ăn nhiều, thành công giảm cân không khiến cô cảm thấy sung sướng. Cô tâm sự: „Lúc nào tôi cũng phải khổ sở vì nghĩ đến các món ăn”. Khi học xong và nhận việc ở văn phòng, cô không nghĩ đến chuyện kiêng khem nữa. Chồng cô khi đó làm việc tại một nhà hàng. Mỗi lần đi làm ca tối về, lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng, anh mang cho vợ toàn những thứ ngon, khiến cô không thể kiềm chế được cơn thèm ăn vốn luôn thường trực.

Tôi bắt đầu lên cân rất nhanh và điều này lại làm anh chồng tôi thích thú. Anh bảo tôi càng béo trông càng gợi tình. Thế là tôi cảm thấy sung sướng” – cô Simpson tâm sự. Nhưng anh chồng chỉ „dẻo mồm” lúc đó thôi, chứ sau này anh đã chán và hai người ly hôn. Cô một mình „gặp nhấm” nỗi buồn và càng béo ra. Ở tuổi 31 cô đã cân nặng 273 kilô. Rồi cô lại bắt đầu ăn kiêng để giảm cân.

Thậm chí cô đã lên kế hoạch phẫu thuật làm nhỏ bớt dạ dày. Nhưng khi cô bạn thân của cô chết trong lúc các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại này thì cô sợ và từ bỏ ý định ấy. – Đây là tín hiệu cảnh báo tôi. Và tôi đưa ra quyết định là trời cho thế nào thì mình hưởng thế ấy – cô nói.

Gần đây cô đã đăng ký tên mình vào trang web dành cho những người béo phì và thật ngạc nhiên, cô nhận được rất nhiều thư của cánh đàn ông. – Họ gửi cho tôi các loại cocktail có chứa nhiều chất béo để tôi tăng cân nhanh – cô kể. Qua mạng cô đã làm quen với chàng trai hiện là chồng thứ hai của mình. Anh này nhiệt liệt khuyến khích cô tăng cân mặc dù bản thân anh chỉ có 68 ký.

Hiện nay toàn bộ thời gian của mình Donna Simpson tập trung vào chuyện ăn uống. Mỗi tuần cô chi ra 750 đôla mua các loại đồ ăn. Cô thích nhất món sushi. – Cứ một lần ngồi vào bàn là chén bay 70 chiếc – cô tự hào kể. Cô quay phim các bữa ăn để đưa lên mạng. Vận động là thứ cô tránh xa. Vả lại bây giờ có muốn đi lại cô cũng không đi nổi. Thời gian gần đây, cô không tự mình vận động được nữa mà phải di chuyển nhờ vào chiếc xe lăn. – Tôi mơ ước đến lúc mình cân nặng 1000 pao (473 kilô) – cô nói.

Thật là một mơ ước lạ đời.

(Theo Gazeta Wyborcza)

NGUYỄN CHÍ THUẬT dịch


 

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu