Khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên tiết lộ việc có tới nửa số đội bóng đang có mặt ở V-League muốn rời bỏ cuộc chơi do VFF tổ chức, điều này lập tức gây chấn động và hâm nóng những bức xúc lâu nay của dư luận
Bóng đá Việt Nam đang cần một cuộc lột xác. Ý tưởng về một cuộc lột xác như thế đã được ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB Hà Nội ACB (HN.ACB), nói rõ với cụm từ “Super Liga”. Nhiều người tự hỏi nếu thực sự có một Super Liga thì số phận của V-League sẽ ra sao và đó có phải là “cuộc cách mạng” mà bóng đá Việt Nam phải làm?
Tâm thư “trút tất cả ruột gan”
Ba ngày sau khi cho “quả bom Super Liga” phát nổ, người ta vẫn chưa hiểu tại sao một người có tiếng kiệm lời như bầu Kiên lại nêu lên điều mà nhiều người đã nhìn thấy, nhận thức được nhưng tưởng chừng chẳng bao giờ dám nói.

Đội Hòa Phát Hà Nội phản ứng tổ trọng tài sau trận thua 1-2 trước V.Hải Phòng và lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát quyết định không làm bóng đá nữa Ảnh: HẢI ANH
Rất ít khi bầu Kiên nói chuyện kiểu “tôi thừa sức mua được 5-10 đội bóng một lúc” nhưng với tiềm lực tài chính của mình, ông thừa sức làm điều đó. Ông chủ của Ngân hàng Á Châu và có cổ phần chi phối ở vài ngân hàng thương mại khác là người nổi tiếng biết cách làm cho tiền đẻ ra tiền nhưng khi bước chân vào bóng đá, ông như kẻ “sinh lầm thời” vì đội HN.ACB của ông năm nào cũng chật vật lo trụ hạng. Rồi khi mùa bóng 2011 kết thúc, đội bóng của bầu Kiên xuống hạng.
Có người nghi ngờ rằng nếu HN.ACB không xuống hạng, chắc gì bầu Kiên đã “ném bom” tại hội nghị của VFF. Dù sao đi nữa, những phát biểu của bầu Kiên đã khiến VFF phải giật mình.
Lo cho quyền lợi đội tuyển
Ông bầu Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình đã lên tiếng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của bầu Kiên. Rồi các ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, những ông bầu lâu năm nhất của bóng đá Việt Nam, cũng góp những tiếng nói đồng tình. Đâu chỉ có các ông bầu hào hứng với ý tưởng Super Liga! Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam, nghệ sĩ Nguyễn Đức Trung, nhận xét: “Tâm huyết của bầu Kiên thật đáng trân trọng và bóng đá nước nhà cần những người như ông”. Ngay cả Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng thừa nhận: “Anh Kiên nói chuyện đó được hưởng ứng là đúng thôi. Bây giờ nhu cầu của tất cả mọi người là được nghe những ý kiến đối lập, trái chiều”.

| “Bóng đá Việt Nam phải biết ơn những ông bầu như anh Kiên. Tôi chưa bao giờ phản bác ý tưởng Super Liga của họ hoặc nói rằng đó là điều viển vông, không có thật. Họ có quyền đóng góp những ý tưởng hay cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi rất cần điều đó”. (Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ) |
Mơ một nền bóng đá tiến bộ
Sau khi cho “bom nổ” sáng 8-9, bầu Kiên bị lãnh đạo VFF chỉ trích mạnh mẽ, đến độ có người còn đòi làm cho “ra ngô, ra khoai”. Thật ra, ngay trưa đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và bầu Kiên có một cuộc gặp nói chuyện tay đôi dưới hình thức một bữa trưa.
Hai nhân vật, một mạnh mẽ chỉ trích và một đứng đầu tổ chức bị chỉ trích, đã ngồi với nhau đến tận 13 giờ chiều. Câu chuyện họ nói không phải là về Super Liga hay V-League, bởi cả hai đều quá hiểu với cơ chế và những phức tạp nội tại của làng bóng đá Việt Nam thì chuyện “làm cách mạng” cần có thời gian và phải làm từng bước.
Bầu Kiên và chủ tịch VFF đã chia sẻ với nhau giấc mơ về một nền bóng đá tiến bộ. Hơn 10 năm qua, năm nào bầu Kiên cũng bay sang châu Âu xem chung kết Champions League. Ông chưa dám ước mơ một ngày nào đó bóng đá Việt Nam bằng được một phần ở trời Âu nhưng vẫn có khát khao của riêng mình.
Super Liga có thể chỉ là một giấc mơ - giấc mơ về một giải V-League chuyên nghiệp thực sự, sạch sẽ, góp phần thúc đẩy nền bóng đá nước nhà. VFF đã choáng váng sau cú sốc mà bầu Kiên tạo ra nhưng họ đã được báo động để thay đổi. Có lẽ họ cũng nên mừng vì điều đó!
| Hào hứng với Super Liga Phát biểu gây sốc của bầu Kiên cũng như ý tưởng về giải Super Liga sau khi được thông tin trên Báo Người Lao Động đã được hàng trăm bạn đọc hào hứng chia sẻ. “Tôi vẫn rất mong có một giải đấu khác không do VFF tổ chức. Hãy để những người có tài, có tâm như bầu Kiên, bầu Thắng, bầu Đức, bầu Long... đứng ra tổ chức giải đấu riêng, qua đó giúp bóng đá nước nhà phát triển. Tôi mong lắm!”- bạn đọc Trần Kiên thổ lộ. Bạn đọc Võ Mai Duy cổ xúy: “Tôi ủng hộ kế hoạch của bầu Kiên về một giải đấu mang tên Super Liga. Làm như vậy thì bóng đá nước nhà mới theo kịp khu vực và thế giới... Tôi đề nghị các vị ở VFF phải lắng nghe ý kiến của các CLB, như thế thì mới có tầm nhìn để phát triển bóng đá Việt Nam”. Trong khi đó, bạn đọc Trần Hùng mơ ước: “Chừng nào được thấy giải Super Liga ở Việt Nam nhỉ! Rất mong một bộ mặt mới của bóng đá Việt Nam xuất hiện trong giai đoạn thật gần”. Bạn đọc Tin Tin thì đề nghị: “Thành lập Super Liga đi, nếu VFF “vũ như cẩn”. Hãy xây dựng nền bóng đá sạch, CĐV sẽ ủng hộ và sẵn sàng bỏ tiền mua vé xem cả mùa”. T.Giang |
| Không phản bác nhưng đừng hùa theo Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đang theo dõi sát sao những diễn biến gần đây xung quanh chủ đề “đổi mới V-League và cải tổ VFF”. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đánh giá: “Đây là cơ hội để VFF nhìn lại mình, tổng kết 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, có những định hướng cho chặng đường tương lai”. Theo ông Thắng, chuyện một số CLB muốn bỏ giải V-League để lập Super Liga như bầu Kiên nói cần được xem xét, nhìn nhận nghiêm túc, không nên phản bác, đả kích nhưng cũng không thể hùa theo. “Chúng ta làm gì cũng cần phải vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, bóng đá nước nhà chứ không thể tùy tiện mà làm hỏng chuyện lớn”- ông Thắng nhấn mạnh. Ông Thắng cho rằng nhiệm vụ cấp bách của VFF là làm trong sạch nền bóng đá nước nhà, xây dựng một giải đấu mà mọi người có niềm tin lẫn nhau chứ không phải vừa đá vừa nghi ngờ có chuyện tiêu cực. Điều này khá giống với đoạn kết lá thư mà bầu Kiên viết gửi các CĐV chân chính của bóng đá thủ đô: Nếu chúng ta có một nền bóng đá sạch thì đâu còn cần Super Liga! P.Ngọc |