Trò chuyện với Công Vinh, cầu thủ này thừa nhận áp lực từ dư luận đang dồn lên anh rất lớn sau khi về với bầu Kiên. Và dường như Vinh đã bắt đầu hiểu, cuối cùng, anh đang là “hòn bấc, hòn chì” để kẻ ném qua người ném lại trong cuộc chiến giữa hai ông bầu đội bóng thủ đô.
Cùng mục tiêu: Hà Nội “xịn”
| Công Vinh đã từng khốn khổ vì các cầu thủ xứ Nghệ chơi bóng quá rắn, mùa bóng mới có lẽ anh sẽ khổ hơn khi đối đầu với Hà Nội T&T sau cú phản kèo phút cuối với bầu Hiển. Ảnh: Quang Minh |
Thật ra sự khó chịu theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy giữa hai ông bầu ở Hà Nội không phải là mới đây. Cả hai ông bầu này đều muốn đội bóng của mình phải là “Hà Nội gốc”, là đại diện tiêu biểu cho bóng đá thủ đô. Cái cách mà bầu Hiển rước một Thạch Bảo Khanh, một cầu thủ nổi tiếng của Thể Công về với đội bóng chỉ để dưỡng già với bảng hợp đồng tiền tỉ, cái cách mà ông bầu này mời luôn cả các trưởng nhóm cổ động viên đã từng “tôi yêu Thể Công” về làm hội trưởng hội cổ động viên Hà Nội T&T đã chứng tỏ sự khát khao có được “chất” Hà Nội ở đội bóng này đến chừng nào. Tương tự như vậy, bầu Kiên đã giữ cho bằng được Xuân Thành, Thành Lương trước các lời mời chào từ đội bóng khác bởi họ là hiện thân của bóng đá trẻ Hà Nội đi lên. Không chỉ vậy, bầu Kiên còn là ông bầu hiếm hoi viết thư cho cổ động viên đội bóng Công an Hà Nội cũ trên diễn đàn để tìm sự ủng hộ cho đội bóng để làm thế đối trọng.
Sau những cuộc so găng dựa trên các “thông số kỹ thuật” bên lề, hai ông bầu này đã so đọ trực tiếp với nhau. Ở đầu mùa bóng 2011, bầu Kiên tuyên bố đã thành công trong việc lấy cầu thủ Merlo từ Đà Nẵng về để bổ sung cho hàng tấn công. Thế nhưng, ông bầu đội bóng Hà Nội ACB đã bẽ bàng khi mà chỉ vài ngày sau, thông tin chính thức từ Đà Nẵng và cầu thủ Merlo đưa ra sau cuộc gặp bầu Hiển tại Đà Nẵng: “Merlo chẳng đi đâu cả”. Sau sự cố đó, đội bóng bầu Hiển đứng ở vị trí á quân V-League còn đội bóng bầu Kiên rớt hạng sớm trước vài vòng đấu càng khiến Hà Nội ACB và Hà Nội T&T như mặt trăng và mặt trời.
Tưởng chừng các ông bầu, vì các quan hệ chằng chịt, sẽ ngại nói thẳng sự khó chịu về nhau. Nhưng không. Ngay tại buổi họp tổng kết V-League 2010, bầu Kiên đã công khai chỉ trích sự dung túng của VFF dành cho bầu Hiển khi để ông bầu này có đến hai đội chơi ở cùng một hạng. Thậm chí, để “làm gương”, bầu Kiên tuyên bố sẽ bán hết cổ phần ở ngân hàng Kiên Long khi đội bóng Kiên Giang này chơi ở giải chuyên nghiệp vào mùa 2012. Chưa hết, ở buổi toạ đàm do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức mới đây, bầu Kiên tiếp tục công kích bầu Hiển thẳng thừng chẳng ngại ngùng. Nào đã hết, sau khi công bố thành phần lãnh đạo mới của đội bóng gồm toàn nhân vật tên tuổi trong làng chính trị lẫn kinh doanh, bầu Kiên công bố luôn tên đội bóng mới “đậm chất Hà Nội” hơn, đội chơi ở giải chuyên nghiệp sẽ có tên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đội chơi ở giải hạng nhất sẽ là đội trẻ bóng đá Hà Nội để đấu với đội hạng nhất của bầu Hiển mang tên tương tự, câu lạc bộ Hà Nội.
Tuyệt chiêu “cướp trên giàn mướp”
Nhưng đòn tuyệt chiêu mà bầu Kiên dành cho bầu Hiển lại là cú hớt tay trên Công Vinh ở phút “bù giờ”, kiểu “cướp trên giàn mướp” như cách nói ở phía Bắc. Theo bầu Hiển, Công Vinh đã báo lại với ông, bầu Kiên đã tiếp xúc với cầu thủ này sau khi bầu Hiển và Công Vinh đã thoả thuận hợp đồng xong và chỉ chờ ngày làm lễ ra mắt đầy hoành tráng. Nhưng có vẻ như quá tin vào chuyện Vinh sau một thời gian làm giá đã phải quay lại tìm bầu Hiển để tái ký hợp đồng, quá tin vào chuyện Vinh nói “tiền không là vấn đề, tình cảm mới quan trọng”, hay chẳng biết tin vào chuyện bầu Kiên đã tuyên bố “cương quyết không phá giá cầu thủ”, bầu Hiển đã để Công Vinh thoải mái tiếp xúc với bầu Kiên.
Trước một ngày diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng giữa Công Vinh và Hà Nội T&T, ngay tại TP.HCM, bầu Kiên đã thoả thuận hợp đồng với Công Vinh. Ông bầu cao tay ấn này còn khéo đến độ dùng chiêu “nhất tiễn hạ song điêu” khi dùng truyền thông để cột chặt Vinh với đội bóng mới nhằm tránh “đêm dài lắm mộng” cùng với bố cáo cho thiên hạ biết rằng, mối lương duyên Công Vinh và bầu Hiển đã là quá khứ. Bầu Kiên đã chủ động mời một phóng viên của một tờ báo quen đến để chụp hình, chứng kiến cảnh Vinh ngồi với bầu Kiên đầy thân mật. Chưa hết, Công Vinh còn phải trả lời phỏng vấn để nói những lời có cánh về ông bầu mới của mình, để lý giải vì sao phải phản kèo ở Hà Nội T&T. Trong tình thế không thể quay đầu ấy, chính Vinh cũng lờ mờ hiểu ra vì sao có sự xuất hiện báo chí trong buổi gặp mặt, vì sao bầu Kiên mở rộng hầu bao với anh”.
Bầu Hiển đã đăng đàn, và cũng như bầu Kiên, thông qua các kênh truyền thông quen thuộc ông đã “mượn” Công Vinh để mắng “người lớn”. Bầu Hiển cũng chọn cách nói thẳng chẳng kém, dù trước đó ông khá kín tiếng: “Theo tôi, các ông bầu hãy làm việc đi và nói ít thôi. Nói nhiều mà không làm thì chỉ làm hư trẻ con thôi, chứ tự trẻ con (cầu thủ – PV) không thể tự làm giá lên được. Chính người lớn làm hư trẻ con, người lớn làm trẻ con lật kèo, làm mất uy tín của cầu thủ số một Việt Nam. Tất cả chuyện này là do bàn tay người lớn chứ tôi không trách gì Công Vinh”. Cuộc chiến giữa hai ông bầu có đội bóng ở thủ đô vẫn chưa kết thúc khi hôm nay 25.9, bầu Hiển đã nhận lời giao lưu trực tuyến với một trang mạng để bộc bạch nỗi lòng.
Riêng với Công Vinh, những ngày qua là những ngày khó khăn nhất của cầu thủ này khi bị người hâm mộ công kích. Nhưng, khó khăn hơn còn ở phía trước khi các cầu thủ kháo nhau, ở mùa bóng mới Vinh sẽ bị “tổ chức ăn thịt”, như đã từng bị các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thực hiện trong trận đấu hồi cuối mùa giải vừa rồi khi đối đầu với các cầu thủ ở đội Hà Nội T&T hay Đà Nẵng.