Ngày Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đất nước tưng bừng niềm vui, tràn trề cảm hứng chẳng thua kém bất cứ một hoạt động văn hóa- xã hội khác. Malaysia lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2010, Thủ tướng Najib Tun Razak đã tuyên bố ngày 31/12 là ngày nghỉ lễ để cả nước ăn mừng chức vô địch. Đấy là chuyện rất gần, bóng đá đã mang lại những điều kỳ diệu không thể nói bằng lời như thế.

Cái bắt tay giữa Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và bầu Kiên đã mở ra một tương lai mới cho bóng đá VN. Ảnh: VSI
11 tuổi vẫn bị cho “bao cấp hơn cả thời bao cấp”
Bóng đá trong cơ chế hiện nay, ở mỗi quốc gia, đã tác động cực mạnh đến xã hội. Một nền bóng đá nếu có hướng đi đúng, ngoài tôn thêm hình ảnh quốc gia, lợi nhuận mang về cho đất nước không nhỏ so với các lĩnh vực khác bởi những thế mạnh đặc biệt. Thế nên, chẳng quá lời khi nguyên Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IV Mai Liêm Trực phát biểu: “Bóng đá thực sự là “đứa con cưng” của xã hội”.
Nhưng nhìn lại, sau 11 năm lên chuyên nghiệp, “đứa con cưng” của chúng ta đã thực sự mang lại niềm vui (chưa nói vật chất) cho xã hội chưa? Câu là còn là quá ít, hay nói cách khác những nhức nhối mà bóng đá mang lại là có tính hệ thống và nhiều hơn niềm vui. 11 năm, chúng ta tự hào có một giải đấu oai nhất khu vực, nhưng chỉ đúng duy nhất một lần đăng quang AFF Suzuki Cup 2008.
Thử hỏi, với một đất nước được cả thế giới ghi nhận quá cuồng nhiệt bóng đá, nhưng diện mạo nền bóng đá như thế, ai không buồn. Mỗi địa phương lớn đa số đều có đội bóng. Ban ngành nào có khổ đi chăng nữa, thì đội bóng luôn được đối xử như “con cưng”. Thế mà, chỉ mỗi nhiệm vụ đá tử tế, cống hiến bao năm qua đã không làm được. Sự vị kỷ của cầu thủ và cách làm bóng đá ăn xổi đã kéo theo hệ quả nghiêm trọng: các khán đài đang ngày càng thưa dần người hâm mộ.
Thống kê của chính VFF, thì mùa sau khán giả đến sân ít hơn năm trước. Đấy là sự phát triển bình thường hay không? Tiếc rằng, VFF luôn biện minh là bóng đá ta mới làm chuyên nghiệp. 11 năm đâu phải quá ngắn. Hôm qua, cũng rất nhiều ý kiến tán thành phương án tạm dừng giải để tái cơ cấu VFF và BTC giải. Đấy là điều phải tính đến, bởi ngoài đa số các đội bóng dư luận xã hội thực sự đã đã không thể chịu nổi sự phát triển thiếu lành mạnh của “đứa con bóng đá”.
Bầu Đức nhận xét quá đúng: “Hiện tại, 14 CLB V-League bỏ tổng cộng 1.000 tỷ/năm để làm bóng đá nhưng hình ảnh bóng đá VN vẫn kém, đó là sự lãng phí lớn. Nếu cảm thấy chưa làm được tốt thì lùi hẳn lại một mùa giải, hà cớ gì cứ phải tổ chức khi mọi thứ còn bung bét”.
Ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM, cũng bày tỏ: “Tôi làm bóng đá thật đấy nhưng cũng không biết giải đấu đi về đâu? Rất nhức nhối vì chúng ta không kiểm soát được tình hình, thiếu sót lớn về khâu làm thương hiệu hình ảnh bóng đá VN khiến các nhà tài trợ từ bỏ. Nếu cần, giải đấu cũng nên chậm lại một mùa”.
“Khởi nghĩa” là tất yếu
Như một tất yếu, khi VFF không tự thay đổi để bắt kịp yêu cầu, khi cơ quản quản lý Nhà nước của VFF vẫn còn chưa thể hiện sự quyết liệt, thì dư luận buộc phải lên tiếng phản biện. Đấy là quy luật đấu tranh giữa cũ và mới, tiến bộ và trì trệ. Cuộc đấu tranh này luôn phức tạp, tương quan thắng thua vô chừng nhưng chắc một điều, cái mới và tích cực sẽ phải thắng.
Hôm 29/9, VFF đã phải nhượng bộ trước bản Đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp của ông Nguyễn Đức Kiên. Những lập luận đanh thép, không thỏa hiệp của nhiều ông Chủ tịch đã gây hiệu ứng mạnh mẽ để rồi 100% đều biểu quyết nhất trí, còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ "bật đèn xanh" về kế hoạch thành lập đề án công ty điều hành bóng đá VN theo ý tưởng của bầu Kiên, trên tinh thần xúc tiến càng sớm càng tốt.
Rõ ràng, nếu VFF thực sự cầu thị, muốn thay đổi bộ máy của mình để bắt kịp yêu cầu của bóng đá VN thì không khó. Chính ông bầu Kiên tiết lộ bản đề án chỉ viết trong 2 tiếng đồng hồ là xong. Nếu VFF quyết tâm thì chỉ cần 2 tháng tích cực làm, đề án này sẽ sớm hoàn thành chứ không cần thiết phải kéo dài đến năm 2013.
Tất nhiên, nhiều thứ khác sẽ “xong” rất nhanh, đơn giản đi rất nhiều nếu VFF thực sự lắng nghe nguyện vọng dư luận và các CLB nhằm đổi mới mình.
Hôm qua là một ngày vui của bóng đá VN khi đã có một “Hội nghị Diên Hồng” đúng nghĩa khi đã tìm thấy đường sáng để cứu “đứa con bóng đá” thoát khỏi èo uột.
NGỌC HÒA (TT&VH)