Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

U23 Việt Nam – U23 Philippines 3-1: 30 phút bùng nổ

03/11/2011 11 phút đọc Anh Dũng
Ngoại trừ 3 điểm và màn trình diễn khởi sắc khoảng 30 phút cuối trận, U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được sự yên tâm
U23 Việt Nam – U23 Philippines 3-1: 30 phút bùng nổ
Ngoại trừ 3 điểm và màn trình diễn khởi sắc khoảng 30 phút cuối trận, U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được sự yên tâm khi hàng thủ chủ quan, còn hàng công phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn

Văn Quyết (12) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất hiệp 1. Ảnh: Quang Liêm

Đội U23 Philippines suýt chút nữa đã gây sốc trong trận khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 2011 diễn ra chiều 3-11 trên sân Bung Karno khi đội bóng có 9 cầu thủ nhập tịch mở tỉ số trước khi thua ngược U23 Việt Nam 1-3. Có 3 điểm làm vốn nhưng có lẽ thầy trò HLV Falko Goetz cũng không quá vui bởi nếu không nhờ bản lĩnh cũng như những điều chỉnh kịp thời của ban huấn luyện, U23 Việt Nam đã không thể lội ngược dòng sau hiệp 1 bế tắc.

Sự vắng mặt của trung vệ Long Giang đã để lại khoảng trống quá lớn nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Bộ đôi Trương Huỳnh Phú – Lâm Anh Quang chơi xông xáo, sẵn sàng tham gia hỗ trợ tấn công nhưng khi cần tỉnh táo chống phản công thì lại tỏ ra chủ quan. Ngoài ra,  việc hậu vệ trái Chu Ngọc Anh nhiều kinh nghiệm hơn nhưng sau khi bị phạt một thẻ vàng đã chơi không bình tĩnh, liên tục mắc lỗi kèm người đã tác động lên cả hàng phòng ngự. Trong tình huống để thủng lưới, Ngọc Anh đứng sai vị trí, Anh Quang và Huỳnh Phú cùng mắc lỗi khi một người phá bóng không dứt khoát, người còn lại chủ quan không theo kèm Manuel Ott, để tiền vệ này thoải mái dứt điểm hạ thủ thành Tuấn Mạnh.

Chẳng ai biết được nếu Carlos Roberto không sút bóng bật cột dọc ngay đầu hiệp 2, số phận U23 Việt Nam trong ngày khai mạc sẽ ra sao. Sau giờ giải lao, HLV Goetz đã có 2 thay đổi đều mang tính bước ngoặt khi ông đưa 2 tài năng trẻ của HAGL vào sân. Ông thầy người Đức tung Bùi Xuân Hiếu thay Chu Ngọc Anh và đưa Hoàng Thiên vào thay Thanh Trung chơi khá rườm rà. Ngoại trừ tình huống để Roberto sút chạm xà, Xuân Hiếu đã chơi rất tốt, khóa chặt hành lang trái, giúp hàng công yên tâm dâng cao tìm bàn gỡ. Trong khi đó, sự có mặt của tiền đạo Hoàng Thiên đồng nghĩa Văn Quyết trở lại vị trí tiền vệ trái quen thuộc.

Cộng thêm việc Thành Lương liên tục quấy rối ở hành lang phải, toàn bộ hàng thủ dày đặc của U23 Philippines nhanh chóng bị hỗn loạn và sau đó sụp đổ kể từ khi trung vệ đội trưởng Mattew James đánh đầu phản lưới nhà. Hai bàn thắng còn lại của Hoàng Thiên và Văn Quyết là kết quả tất yếu sau hàng chục cơ hội liên tục bị bỏ lỡ. Dù có  được 3 bàn nhưng hàng công U23 Việt Nam vẫn đáng chê trách vì phung phí quá nhiều cơ hội. Thống kê 90 phút cho thấy Thành Lương 3 lần đối mặt thủ môn gốc Đức Richard Muller, Văn Quyết 4 lần, Văn Thắng 6 lần nhưng chỉ có Văn Quyết ghi được một bàn. Chính việc phung phí quá nhiều cơ hội đã gây ức chế cho các học trò HLV Falko Goetz mà nếu không có pha tự đánh đầu về lưới nhà của U23 Philippines, chưa chắc U23 Việt Nam đã lội ngược dòng.

Đội trưởng Thành Lương sau trận tâm sự: “Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chưa từng dự SEA Games nên lần đầu ra sân, anh em bị căng cứng”. Hy vọng khi đã trút được áp lực ở trận đầu, U23 Việt Nam sẽ khởi sắc hơn ở những trận đấu tới.

Phát biểu sau trận

* HLV Weiss: Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt, thực hiện đúng chiến thuật đề ra. Tiếc rằng sang hiệp 2, thể lực các cầu thủ giảm sút đã khiến chúng tôi vỡ trận. Dù sao U23 Philippines vẫn còn 4 trận nữa để đạt mục tiêu vào bán kết.

* HLV Goetz: Tôi hài lòng về kết quả trận đấu dù các cầu thủ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội cũng như hàng thủ còn mắc một số sai lầm. Quan trọng nhất là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng.

Ấn tượng U23 Myanmar

So với thành phần tham dự VFF Cup tại Hà Nội cách đây 2 tuần, U23 Myanmar có một số thay đổi nhỏ nhưng lối chơi đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Dù bị mất người ngay phút 15 nhưng U23 Myanmar liên tục vượt lên dẫn U23 Lào 1-0, 2-1 rồi thắng 3-2 vào tối 3-11. U23 Myanmar chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu cho U23 Việt Nam khi hai đội gặp nhau vào lúc 19 giờ ngày 5-11.

Anh Dũng (NLD)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu