Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

AVG, VTV hay VFF sẽ ủng hộ bầu Kiên, nếu...

11/01/2012 24 phút đọc Quang Thái
5 trận ra quân, 2 đội bóng của bầu Kiên thua cả 5, và ở “cuộc đấu” bản quyền truyền hình, bầu Kiên cũng đang yếu
AVG, VTV hay VFF sẽ ủng hộ bầu Kiên, nếu...

5 trận ra quân, 2 đội bóng của bầu Kiên thua cả 5, và ở “cuộc đấu” bản quyền truyền hình, bầu Kiên cũng đang yếu thế…

Nụ cười của bầu Kiên

Sau 5 trận đấu, cả CLB bóng đá Hà Nội lẫn CLB trẻ bóng đá Hà Nội chỉ biết đến có 2 từ: thất bại.

Bắt đầu từ trận đấu ở Cup QG của CLB Hà Nội với V Ninh Bình, trận đấu mà sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, cầu thủ 2 bên lao vào nhau nói chuyện bằng tay chân. Timothy nổ súng, nhưng V Ninh Bình vẫn đả bại CLB Hà Nội.

Hai trận đấu khai màn Super League và giải hạng Nhất, 2 đội bóng của bầu Hiển đều đánh bại 2 đội bóng của bầu Kiên. Trước đó, bầu Hiển có tuyên bố đầy ẩn ý: “Đội nào đá hay hơn, đá đẹp hơn sẽ xứng đáng đại diện cho bóng đá Hà Nội”. Sau 2 trận đấu, hẳn những người hâm mộ bóng đá Thủ đô vẫn đến khán đài sân Hàng Đẫy các buổi chiều cuối tuần đã có câu trả lời.

Bầu Kiên vẫn cười tươi cho dù đội bóng của ông thua nhiều trận
Bầu Kiên vẫn cười tươi cho dù đội bóng của ông thua nhiều trận

Vòng 2 Super League, CLB bóng đá Hà Nội hành quân đến sân của tân binh Kienlongbank Kiên Giang, rồi lại lấm lưng trắng bụng ra về. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Thành Vinh đã chơi không tồi, đã nỗ lực hết sức, nhưng rồi thua sau cuộc rượt đuổi tỉ số với kết quả 2-3.

Đã là trên sân đấu, người ta chỉ nhìn nhận vào kết quả, lấy chiến thắng làm thước đo giá trị. Gộp 2 đội bóng cũ Hòa Phát HN và HN ACB để lấy những cầu thủ tốt nhất, những tưởng mùa này bầu Kiên đã hết cái cảnh chắp tay đứng trầm ngâm nhìn đội bóng chạy đua xuống hạng. Cuộc đua mới chỉ bắt đầu, chưa ai biết trước tương lai của CLB bóng đá Hà Nội, nhưng những dấu hiệu ban đầu thì sự tích cực chưa thấy đâu.

Ông Kiên vẫn coi bóng đá là một cuộc chơi, giờ đây trong cuộc chơi ấy, bầu Kiên có một đội quân khá hùng hậu với những cái tên như Công Vinh, Timothy, Thành Lương, Xuân Thành, Thanh  Trung, Đại Đồng…trong tay, nhưng sau 5 trận thì 2 đội bóng của ông vẫn chưa một lần chiến thắng.

Mùa này, khán giả soi đội bóng của bầu Kiên nhiều hơn, xem ông bầu từng “làm mưa làm gió” lập ra VPF thay đổi cả bóng đá Việt Nam có “làm” đội bóng của mình “ngon” được không? Trước đây, các đội bóng dưới tay bầu Kiên đều cứ lần lượt xuống hạng rồi thay tên đổi họ để trụ hạng, không lẽ lần này vẫn thế?

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa CLB bóng đá Hà Nội và HN T&T, người ta thấy bầu Kiên xuống sân, và nở nụ cười, một hình ảnh trái với thường lệ. Không hiểu, sau 5 trận thua, và rồi đây biết đâu vài trận thua nữa, bầu Kiên có còn nở nụ cười nữa không?

Nếu...

Không giống như cuộc chiến trên sân cỏ, quyết liệt để tìm kiếm chiến thắng, “cuộc đấu” bản quyền truyền hình nhìn nhận theo nhiều góc độ thì không phải để tìm ra kẻ thắng, người thua.

Bầu Kiên – trong những nỗ lực đề xem xét lại và thay đổi bản hợp đồng cũ, cũng chưa hẳn để tìm kiếm một chiến thắng về cho VPF, mà hãy tạm tin là ông bầu này vì người hâm mộ, sau nữa là cũng vì quyền lợi của các đội bóng.

Vấn đề là với những động thái đã làm của VPF, tự nhiên mọi chuyện trở nên phức tạp quá mức cần thiết, khiến vấn đề bản quyền TH biến thành một cuộc tranh chấp, cuộc đấu không đáng có.

VPF được lập ra với mục tiêu là để điều hành giải đấu cho tốt, để có bóng đá sạch, và cái cần làm nhất của VPF cũng là tập trung vào để điều hành giải. Khi những tranh chấp xảy ra, đương nhiên quyền lợi của các đội bóng và của người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Bộ VH-TT-DL đã có công văn yêu cầu trước mắt các bên phải tôn trọng bản hợp đồng mà VFF đã kí với AVG. VTC – đơn vị đã được VPF đồng ý cho ghi hình các trận đấu cũng đã có văn bản hợp tác với AVG, và chỉ cần một văn bản chính thức, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản.

Bây giờ thì VPF và bầu Kiên còn lại những gì trong cuộc “tranh chấp” này? Cái đúng cần phải được tôn trọng, sự thượng tôn pháp luật phải được đề cao. VPF khi ra đời đã mang đến nhiều kì vọng cho người hâm mộ, nhưng việc họ kí một hợp đồng cho một đơn vị khác tường thuật giải đấu, “đè” lên một hợp đồng cũ vẫn đang có giá trị, hẳn hình ảnh của VPF đã xấu đi nhiều.

Một “cuộc chiến” khác quan trọng hơn mà ông Kiên cần phải thắng, và ở cuộc chiến này thì VFF, AVG, VTV hay VTC và tất cả những người hâm mộ đều đứng về ông, đó là cuộc chiến làm sao để bóng đá Việt Nam ngày một sạch hơn, đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn.

Quang Thái (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu