Cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn cờ vua ở nội dung cờ chớp không chỉ đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh mà còn cả thể lực và tinh thần dẻo dai. Ở vòng đấu cuối cùng, đội Trung Quốc đã cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển dày dạn kinh nghiệm khi ngược dòng thắng Iran để có mặt ở trận chung kết với VN.
Nhưng ở hai ván đấu cuối cùng, họ đã bị trí tuệ VN khuất phục. Những người có mặt trong giờ phút đăng quang của cờ vua VN tại Nhà Thi đấu Quảng Ninh vỡ òa trong hạnh phúc.

Các kỳ thủ VN vô địch nội dung đồng đội cờ chớp nam nữ. Ảnh: H.Anh
Bất ngờ với Thảo Nguyên
Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ VN, nhận định: “Đây là một chiến thắng lịch sử, một bước ngoặt của cờ vua VN khiến tất cả các kỳ thủ, HLV đều rất sung sướng”. Cũng theo bà Thư, với chiến thắng này, cờ vua VN đã vẽ lại bản đồ những cường quốc cờ tại khu vực châu Á. Trước đây, tại những sân chơi lớn, các kỳ thủ VN vẫn hết sức e dè khi phải đối mặt với những kiện tướng rất mạnh của Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan... Tuy nhiên, sau khi lên ngôi ở nội dung cờ chớp đồng đội, bản lĩnh và trí tuệ VN đã được khẳng định.
Ở vòng loại, đội tuyển cờ vua VN không thể thắng được đội Trung Quốc, tuy nhiên vào đến vòng đấu vòng tròn chỉ còn 4 đội, các kỳ thủ VN đã tỏ ra đặc biệt xuất sắc. Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều chơi rất hay ở những thời điểm quyết định. Các kỳ thủ Trung Quốc gồm Ni Hua, Zhou Janha, Ha Quin... đều là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc và chơi trên cơ các kỳ thủ VN ở vòng ngoài.
Tuy nhiên, vào đến vòng chung kết, sự xuất thần của các kỳ thủ VN đã khuất phục họ. Hôm qua, người hùng của cờ vua VN không phải là những kiện tướng đã được người hâm mộ quen mặt, thuộc tên như Quang Liêm hay Trường Sơn mà là cô gái có tên Phạm Lê Thảo Nguyên.
Nguyên ngồi bàn số 4 và ở cả hai ván đấu của trận chung kết, cô gái người Cần Thơ này đều phải gặp những đối thủ rất mạnh của Trung Quốc nhưng nữ kỳ thủ VN đã giành thắng lợi cả hai, qua đó đem lại lợi thế 1 điểm cho đội tuyển VN. Thắng Trung Quốc bằng tỉ số sít sao, cờ vua VN không chỉ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu mà còn có động lực thi đấu rất lớn để giành thêm huy chương ở những ngày thi đấu tiếp theo khi những nội dung cờ nhanh cá nhân nam, nữ bước vào vòng chung kết.
E-sport lội ngược dòng
Là môn thể thao non trẻ nhất trong những môn thể thao có mặt ở VN, e-sport cũng kịp khẳng định vị trí quan trọng trong bảng vàng thành tích chung của thể thao VN tại AIG lần này. Tại Nhà Thi đấu Bách Khoa, sáng qua, đội VN đã giành tấm HCV ở nội dung DOTA All Stars. Đây là nội dung mà VN có thế mạnh khi các game thủ đều là những người giành chức vô địch châu Á ở nội dung này tại Asia World Cyber Games 2009 cách đây chưa lâu.
Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa đội VN và các chàng trai đến từ Mông Cổ. Cuộc đấu trí tuệ và tinh thần diễn ra căng thẳng trong gần 3 giờ. Các game thủ VN để thua ở hai ván đầu tiên nhưng đã kịp thay đổi chiến thuật để lật ngược thế trận. Kết quả chung cuộc, VN giành chức vô địch sau khi thắng với tổng tỉ số chung cuộc 2-1. E-sport còn có hy vọng giành thêm một HCV nữa trong những ngày thi đấu tiếp theo. Thế mạnh của các game thủ VN nằm ở các nội dung FIFA Soccer, Need for Speed và Counter Strike.
| Vovinam: Xuất sắc Nguyên Linh
Q.Liêm |
| Tổng hợp diễn biến ngày thi đấu 1-11
M.D tổng hợp |
