|
| Thủ môn Đinh Hoàng La đã chơi rất hay trong trận VN thắng Olympiakos nhưng sau đó không được LĐBĐVN đoái hoài - Ảnh: Ngô Nguyễn |
Trên tinh thần đó, LĐ hoàn toàn có quyền khống chế số lượng cầu thủ ngoại cũng như cầu thủ nhập tịch ở mức chấp nhận được".
Đúng, bóng đá có luật chơi của bóng đá, nhưng luật này phải được cả thế giới chấp nhận và trở thành luật do FIFA thực thi. VFF không có lý do gì để "vượt qua" luật FIFA. Trong luật bóng đá của FIFA, không có điều khoản nào cho phép một liên đoàn bóng đá của bất cứ quốc gia nào (đã tham gia FIFA) có quyền "khống chế số lượng cầu thủ nhập tịch ở mức chấp nhận được".
Bởi FIFA không dại gì vi phạm luật nhập quốc tịch của mỗi quốc gia thành viên, vì họ hiểu rằng khi một cầu thủ đã mang quốc tịch của quốc gia nào, thì đương nhiên là công dân của quốc gia ấy và có quyền ra sân, quyền thi đấu như một cầu thủ - công dân của quốc gia ấy.
Tóm lại, không có chuyện mỗi đội bóng chỉ được đưa ra sân 1 cầu thủ nhập tịch trong một trận đấu, một quy định chỉ duy nhất có ở Việt Nam, và do VFF tự nghĩ ra. Bởi như thế là phạm luật, luật pháp của quốc gia chứ không chỉ là luật bóng đá. Và bất cứ "luật chơi" của bất cứ tổ chức nào trong quốc gia mà vi phạm luật pháp của quốc gia, đương nhiên sẽ bị xóa bỏ!
VFF có thể nói đó là "quyết nghị" của Ban chấp hành, được đa số thành viên LĐ thông qua, nên phải được công nhận (?). Tuy nhiên, Ban chấp hành VFF cũng chỉ gồm 23 người, không thể cứ biểu quyết là có thể mặc nhiên đứng trên hay vượt ra ngoài pháp luật.
Nếu cứ "biểu quyết" kiểu đó, thì sẽ tới lúc Việt Nam không còn luật pháp, không còn ai tuân theo luật pháp nữa! Vì khi đó, bất cứ một tổ chức nào cũng có quyền "biểu quyết" những quyết định có lợi cho tổ chức mình, và bất chấp luật pháp quốc gia, thông lệ quốc tế. VFF có thể tưởng tượng ra cảnh "quân hồi vô phèng" trong một quốc gia như thế không?
Có thể nhiều người hâm mộ bóng đá VN không mong muốn nhìn thấy cảnh một đội bóng VN chơi trên sân lại gồm toàn cầu thủ ngoại, dù đó là cầu thủ đã nhập tịch. Nhưng đó là một thực tế đã và đang xảy ra ở nhiều nền bóng đá trên thế giới, trong đó có những nền bóng đá hàng đầu và nổi tiếng là "bảo thủ" như bóng đá Anh. Nhưng vì sao LĐBĐ Anh không "biểu quyết" để ra một quyết nghị khống chế số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch ra sân trong một đội bóng CLB? Vì, họ là những người tuân thủ pháp luật, và họ không muốn bị đưa ra tòa trong những vụ kiện vì quyết định theo kiểu đó.
Thử hỏi, những cầu thủ ngoại khi quyết định nhập tịch Việt Nam, họ quyết định như thế nhằm mục đích gì, nếu không phải là để có cơ hội được ra sân nhiều hơn? Và khán giả tới sân xem bóng đá với mục đích gì, nếu không phải để được xem những trận cầu "mãn nhãn", những trận đấu hay với những cầu thủ hay, nhất là với những cầu thủ là "công dân Việt Nam"?
Chính từ khi có làn sóng những cầu thủ ngoại đến chơi bóng ở Việt Nam, mà những cầu thủ Việt Nam đã có những bước tiến bộ thấy rõ. Khi sự cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn, thì quyết tâm phấn đấu để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được ra sân và chơi hay đã thành động lực với cầu thủ Việt Nam. Những tiêu cực vốn đầy rẫy ở bóng đá VN thời "tiền cầu thủ ngoại" cũng bớt dần đi.
Nay, khi cầu thủ nhập tịch kề vai sát cánh thi đấu như những cầu thủ nội trên sân bóng, thì sự cạnh tranh càng cao hơn, và cầu thủ nội càng có mục tiêu để phấn đấu, càng có cơ hội để học hỏi và tự nâng mình hơn. Như thế, nghĩ cho cùng, lợi vẫn hơn hại chứ? VFF nên sửa sai chứ đừng thách thức dư luận nữa!
Thanh Thảo (Thanh niên)