Trên con đường chính dẫn vào đền thờ, từ chiều ngày 9/2 người ta đã ngăn đường để thu vé xe. Những ai đi qua dù không có ý định vào đền đều phải mua vé hoặc sẽ phải quay lại đi đường khác. Anh Tuấn, một người buôn bán điện thoại ở xã Hàm Tử đi lấy hàng qua đã mất khá nhiều thời gian với những người thu vé xe. Họ nói rằng đã đấu thầu toàn bộ chỗ này và ai đi qua cũng phải mua vé.
![]() |
| Năm nào lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung cũng thu hút đông đảo khách thập phương về tham dự. |
Đây rõ ràng là một điều rất vô lý bởi con đường đi qua đền là đường liên xã, chỉ người làng có thể đi mà không bị những người thu vé giữ lại đòi tiền. Hoạt động “giết nhầm hơn bỏ sót” này của những người trông xe chẳng những làm người đi đường bất bình mà còn tạo ra trong suy nghĩ của khách thập phương một hình ảnh xấu về lễ hội. Dù là đến hội đằng nào người ta cũng gửi xe nhưng ít ra họ phải có quyền lựa chọn nơi gửi theo ý mình.
Không những thế, tại lễ hội còn bùng phát những trò chơi lừa đảo để lột tiền khách thập phương. Những nhóm cờ bạc này khiến cho các lễ hội trở nên nhộn nhạo hơn. Nhưng những điều đó cũng chưa mất mỹ quan bằng những “ngôi nhà huyền bí”. Đó là những ngôi nhà kín, khách vào đó mất 15.000 đến 20.000 đồng để xem những cảnh rùng rợn ma quỷ, cảnh chết chóc khủng khiếp. Những loa quảng cáo cứ hoạt động hết công suất, đi từ cổng đền đã nghe những tiếng rao oang oang: “Điều gì làm bạn sợ hãi… hãy khám phá ngôi nhà huyền bí”. Cả thảy ở trong khuôn viên chật hẹp của lễ hội có đến 3 cái “nhà ma” như thế.
![]() |
| Thế nhưng năm nay, nhiều người sốc về những trò thương mại diễn ra ở lễ hội với nhà ma... |
Điều mới mẻ đáng sợ nhất ở lễ hội Chử Đồng Tử là những “vũ trường” di động. Người ta bắc những rạp như rạp đám cưới quanh đền với vài ba chiếc loa công suất lớn ở mỗi rạp để thanh niên đến đó uống bia, rượu và nhảy nhót như một vũ trường lưu động. Chỉ tại khuôn viên đền mà có đến gần 10 cái quán kỳ lạ ấy ở sát nách.
Trong tối 24/5, nhiều du khách đã chứng kiến những đám người chen chúc nhau nhảy lộn xộn trong âm thanh chát chúa của những bản nhạc sàn ầm ĩ. Một người dân địa phương cho biết, năm trước đã xuất hiện kiểu quán này nhưng chỉ hát karaoke thôi.
![]() |
| ...thậm chí hàng loạt những vũ trường lưu động kiểu như thế này. |
Tệ hại hơn, vào sáng 25/3, khi lễ khai mạc sắp diễn ra, ban tổ chức không dưới 3 lần nhắc các chủ quán này tắt nhạc hoặc giảm âm để mọi người tập trung về đền làm lễ khai mạc cho trang nghiêm. Tuy nhiên, các quán này vẫn thản nhiên hoạt động khiến cho ban tổ chức phải đưa ra biện pháp cuối được là tắt hệ thống điện lưới ở khu vực các quán này. Nhưng dường như đã được chuẩn bị tâm lý cho việc đó, quán nào cũng đã chuẩn bị sẵn máy phát điện ở bên cạnh. Bởi thế tiếng nhạc sập sình không những không giảm mà còn có phần lấn át tiếng nhạc “Lưu thủy kim tiền” của lễ hội.


