Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tại sao có bí mật Polichinell ư? Thêm một bí mật khác

21/10/2009 3 phút đọc BBT
Qua bí mật Polichinelle về nguyên nhân tại sao có thể sinh ra các "đại học trời ơi", hình như tôi biết thêm được một bí
Tại sao có bí mật Polichinell ư? Thêm một bí mật khác

Qua bí mật Polichinelle về nguyên nhân tại sao có thể sinh ra các "đại học trời ơi", hình như tôi biết thêm được một bí mật Polichinelle khác. Đó là tại sao đại biểu Quốc hội chuyên ngành được cơ cấu ít phát biểu ý kiến tại Quốc hội như cử tri mong đợi

 

Đúng, bí mật Polichinelle là bí mật mà ai cũng biết nhưng không ai muốn thổ lộ. Nhưng tại sao ư? Sau bài báo "Bí mật Polichinelle!" [1] tôi nhận được một số phản hồi (nhiều hơn chờ đợi) thể hiện sự đồng tình và chia sẻ về nội dung bài báo.

 

Có vị là đại biểu Quốc hội khóa này, có vị là đại biểu các khóa trước. Có người nằm trong ngành giáo dục. Có người thuộc các ngành khác. Các vị này thuộc diện được cơ cấu vào Quốc hội với ý định rất tốt đẹp là để góp trí tuệ tập thể xây dựng chính sách cho ngành qua con đường nghị viện.

 

 

Các phản hồi đã bộc bạch những gì? Tâm sự của các vị tại khóa XII này, cộng với những điều tôi biết được trong ba nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội trước, tựu trung lại là những băn khoăn, góp ý xây dựng, được phát biểu rất chân thành trong các cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ và các đại biểu trong ngành nhân các kỳ họp Quốc hội, hay ngay tại diễn đàn Quốc hội, nếu khác với ý của Bộ (không chỉ riêng ở Bộ GD-ĐT) đã bị xem là không thiện chí.

 

Câu chuyện đâu đã dừng lại đó! Sau các cuộc họp có ý kiến không đồng thuận như vậy, có vị được lãnh đạo địa phương nhắc nhở "Hãy nói vừa vừa thôi, kẻo địa phương không được dự án!", có nơi Sở "được" thanh tra (đột xuất), có nơi lãnh đạo tỉnh ra bảo vệ kế hoạch về ODA thì được nghe nói mỉa "Hình như bây giờ vấn đề ODA bảo vệ ở Quốc hội thì phải!", v.v. ...

 

Trở lại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, có vị nói rằng "Sau những chuyện đó (chuyện bị "trù" và chuyện các đại học "ba không") thì tôi không còn biết nói thế nào nữa! Họ cứ tưởng không ai biết nên cứ đeo hoài cái mặt nạ đó. Thật kinh khủng!"

 

Tôi không bình luận gì thêm. Chỉ xin nói rằng qua bí mật Polichinelle về nguyên nhân tại sao có thể sinh ra các "đại học trời ơi", hình như tôi biết thêm được một bí mật Polichinelle khác. Đó là tại sao đại biểu Quốc hội chuyên ngành được cơ cấu ít phát biểu ý kiến tại Quốc hội như cử tri mong đợi [2].

 

Nguyễn Ngọc Trân (nguyên ĐBQH)Tuần Việt Nam 


[1] Xem Tuần Việt Nam, ngày 19.10.2009, http://www.tuanvietnam.net/2009-10-19-bi-mat-polichinelle-

[2] Chắc chắn có người sẽ cho rằng những điều mà tôi nói trong bài này là cá biệt. Tôi rất mong là như vậy. Nhưng làm sao mà biết được? Một bí mật Polichinelle là một hiểu biết không được chia sẻ kia mà!

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu