Nhân dân đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cụ thể hơn nữa những đối thoại với người dân. Đó chính là một bước tiến của dân chủ, là một ví dụ cho chân lý chính quyền là do dân, của dân và vì dân. Sự lắng nghe người dân một cách chân thành và có suy ngẫm chính là một yếu tố làm nên sức mạnh của một chính quyền.
Vào lúc 11h đêm 31 tháng 12 năm 2009, Người phát ngôn của Báo Vietnamnet trong đêm giao thừa bước sang một năm mới - năm 2010, đã CHAT với bạn đọc về chân dung một nước Việt Nam trong mười năm tới. Và trong hai giờ đồng hồ, hàng trăm câu hỏi của bạn đọc từ mọi miền đất nước và của những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài gửi về. Tất cả các câu hỏi hay những lời tâm sự của bạn đọc đều tập trung vào chủ đề mà VietNamNet đưa ra Dựng chân dung Việt Nam mới bằng đức tin và hành động.
Hành trang của dân tộc Việt Nam để bước vào thập niên mới là gì? Dù với những câu hỏi khác nhau nhưng bạn đọc đều tập trung trực tiếp hay gián tiếp vào vấn đề hệ trọng ấy. Chúng ta có ước mơ, có ý chí nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị hành trang cho mình thì chúng ta sẽ không thể có đủ năng lượng để thực hiện cuộc hành trình lớn đến tương lai của dân tộc.

Một trong những điều tôi nhận thấy là: cho dù với cả ngàn câu hỏi và sự bày tỏ của bạn đọc trên mọi miền đất nước và ở cả những nơi khác trên thế giới thì những vấn đề của xã hội Việt Nam cần được giải quyết đều được bạn đọc tập trung. Đấy là những vấn đề mà người dân lên tiếng, vừa ủng hộ định hướng và chiến lược của Chính phủ vừa đòi hỏi Chính phủ phải nhanh chóng khắc phục và giải quyết.
Hãy đánh thức lòng yêu nước kỳ lạ của thế hệ Việt Nam, lòng yêu nước đó đã được hiển lộ và chứng minh trong lịch sử lâu dài và anh hùng của dân tộc. Điều này cho thấy: lòng yêu nước trong các thế hệ trẻ hiện nay có những điều cần báo động. Sự báo động này không phải là thế hệ trẻ đánh mất lòng yêu nước của họ mà chúng ta, những người quản lý đất nước đã có những lúc vô tình coi nhẹ điều này.
Cùng với thông điệp của bạn đọc về lòng yêu nước của thế hệ trẻ, bạn đọc nhắc những nhà quản lý hãy tạo cơ hội cho những người trẻ: cơ hội để họ được yêu nước với tinh thần và tri thức của họ. Bởi lòng yêu nước như những hạt giống tốt không chỉ để ngắm nhìn mà phải gieo xuống mảnh đất của dân tộc.
Để đánh thức lòng yêu nước và tạo dựng lòng tin cho thế hệ trẻ thì những người đi trước đặc biệt là những người quản lý đất nước ở các cấp phải là những tấm gương sáng về tư duy, về trách nhiệm và về nhân cách của họ trước nhân dân. Dù với lòng tin vào hệ thống này thì chúng ta vẫn phải nói rằng: còn không ít những cán bộ, những người quản lý ở những cấp nào đó đã để lại những ấn tượng không tốt cho thanh niên.
Dân tộc Việt Nam không thể chỉ đi lên bằng khát vọng và đức tin mà mỗi con người của dân tộc mình mà phải hành động. Và hành động chính xác nhất và có hiệu quả nhất là hành động của trí tuệ. Chúng ta có thể nói: trí tuệ của một con người hay của một dân tộc chính là nguyên liệu vô cùng quan trọng cho con tàu Việt Nam khởi hành, thực hiện được lộ trình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đồng thuận.

Có một vấn đề mà hầu hết các câu hỏi và ý kiến của bạn đọc gửi về trong đêm cuối cùng của năm cũ là nạn tham nhũng và nạn chạy chức chạy quyền. Đây là một vấn nạn làm đau lòng những con người chân chính và có trách nhiệm với đất nước. Cùng với nỗi lo lắng về nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền là vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.
Bạn đọc, hay nói chính xác hơn là nhân dân đòi hỏi các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cụ thể hơn nữa những đối thoại với người dân. Đối thoại giữa Chính phủ với người dân chính là một bước tiến của dân chủ, là một ví dụ cho chân lý Chính quyền là do dân, của dân và vì dân. Sự lắng nghe người dân một cách chân thành và có suy ngẫm chính là một yếu tố làm nên sức mạnh của một chính quyền.
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới mới? Bản đồ thế giới mới chính là một thế giới mà các quốc gia phấn đấu để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn chứ không phải một thế giới của sự phân chia các lãnh thổ quyền lực và thị trường. Nếu Việt Nam không xác đinh được ví trí của mình trong thế giới hiện này thì Việt Nam sẽ không có một chiến lược cụ thể cho tương lai. Chúng ta xác định vị trí của Việt Nam trên thế giới chính là để hiểu rõ Việt Nam đang có những thế mạnh gì và có những yếu kém gì.
Và đương nhiên, bạn đọc đặt vấn đề văn hóa trong đời sống của xã hội chúng ta đang xuống cấp. Không ít bạn đọc phân tích sự xuống cấp văn hóa thể hiện ở hai mặt: Đó là sự coi nhẹ văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước và ý thức hưởng thụ văn hóa trong đời sống của con người. Đấy cũng là một cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa vật chất và sự vô cảm trong đời sống con người.
Chỉ trong hơn hai tiếng đồng hồ của đêm trước khi đất nước bước sang một năm mới và một thập niên mới, chúng ta đã nghe được biết bao lời tâm sự chia sẻ chân thành, những lo lắng thực sự về đất nước, những góp ý thẳng thắn và thiện chí của người dân với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, những cảm xúc náo nức về tương lai và ý chí mạnh mẽ của người dân. Và tôi nghĩ, đó chính là hành tranh lớn nhất, quan trọng nhất cho mọi quốc gia không muốn chìm trong bóng tối của đói ngèo, của lạc hậu, của hận thù - Hành trang con người.
Đỗ Trọng Cương: Chào anh Việt Long, cảm ơn anh và Vietnamnet đã mở ra diễn đàn này để mọi người được bàn luận về vị thế của đất nước trong thập kỉ mới.
Có thể nói bước sang thập kỷ mới, đất nước ta có quá nhiều việc phải làm, phải thật sự nỗ lực nếu như muốn mang lại sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Tôi xin được đề cập đến một khía cạnh tối quan trọng, quyết định đến sự thịnh suy của đất nước tương lai, đó là vấn đề giáo dục, đào tạo cho lớp trẻ. Xin nhà báo chia sẻ quan điểm mình với một số vần đề theo tôi cần phải giải quyết sau đây:
1. Giáo dục đại học và trên đại học: Tôi là một SV mới tốt nghiệp một trường ĐH công lập được cho là hàng đầu Việt Nam về KHKT, theo tôi (và tất nhiên theo đa số nhận định) giáo dục ĐH Việt Nam quá yếu.
2. Lối sống của giới trẻ: Báo chí, truyền hình nhiều khi chạy theo lợi nhuận dẫn đến việc cổ súy cho lối sống thời thượng (như một vị đại biểu Quốc Hội đã nói) không phù hợp với đại đa số dân Việt Nam. Nghề ca sĩ, người mẫu, diễn viên trởthành một nghề thời thượng, liên tục các cuộc thi ở mọi lứa tuổi (kể cả tuổi nhi đồng) được lăng xê trên truyền hình, báochí tranh nhau đưa tin để lôi kéo độc giả. Vậy chiến lược xây dựng một xã hội tri thức sẽ bị ảnh hưởng ra sao, nhà nước sẽ làm gì để khơi dậy tinh thần hiếu học, để sau này sản sinh ra nhiều nhà khoa học, nhà chính trị xuất sắc.
Tôi xin đề xuất Vietnamnet mở một diễn đàn để mọi người được đóng góp ý kiến cho các chính sách của đất nước.
Bích Ngọc: Từ 11h, mình đã liên tục nhấn F5 để cập nhật những lời trao đổi, tâm sự, sẻ chia của Việt Long, Vietnamnet và các độc giả khác.
Mình thực sự xúc động và thấy vui vì đất nước mình có được những người con tâm huyết như thế.
Cách đây vài phút, mình vô tình vào nhầm một website phản động, giả đưa các tin bài giống như tờ báo thông thường, nhưng thực ra lại có cách viết kích động, nhiều comment xúc phạm Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chỉ trong vài phút, mình đã chứng kiến, đã đọc những bài viết khác nhau một trời một vực, và có những cảm xúc cũng khác nhau trời vực. Tại sao cùng có gốc gác con Rồng cháu Tiên, cùng mang trong mình dòng máu người Việt, trực tiếp hoặc gián tiếp được Việt Nam nuôi nấng, ăn hạt gạo được trồng trên đất của Việt Nam, thở chung một bầu không khí, đứng dưới cùng một bầu trời... mà lại có sự khác biệt đến nghiệt ngã và đáng buồn như thế!
Bàn về việc xây dựng hình ảnh dân tộc, tổ quốc ta trong thời đại mới, mình không có nhiều tri thức, hiểu biết và tầm nhìn như các bạn khác để đưa ra những nhận định, những tuyên ngôn. Bản thân mình, mình chỉ biết trăn trở và thấy xấu hổ, bất lực trước những gì mình vẫn thấy hàng ngày.
Xây dựng hình ảnh một đất nước có lẽ phải bắt đầu từ việc xây dựng hình ảnh, nhân cách và tư tưởng của mỗi cá nhân. Vẫn còn những kẻ quay lưng với đất nước, dùng lời lẽ thô bỉ và dối trá để bôi nhọ, nói sai sự thật về đất nước mình trước bạn bè quốc tế thì hình ảnh của Việt Nam vẫn còn bị bóp méo với nhiều người.
Trong khi chúng ta ra sức học tập để tên của người Việt Nam được vinh danh trên các diễn đàn, các cuộc thi, giải thưởng quốc tế; chúng ta lao động để làm giàu cho bản thân, gia đình, giúp đỡ người khác và rộng hơn là làm giàu cho đất nước... vẫn còn những người thích hưởng thụ hơn là lao động, thấy hiện tượng tiêu cực thì chỉ biết: hoặc bó tay, kêu trời buông xuôi, hoặc là ra sức chỉ trích chính quyền và Đảng, hành động một cách bạo động, xốc nổi mà không nhìn lại bản thân, nghĩ đến ý thức, trách nhiệm của chính mình - gián tiếp tiếp tay cho bọn phản động.
Vì thế mà, hình ảnh của đất nước chúng ta sau 20 năm đổi mới tuy đã tươi sáng hơn, vững vàng và tự tin hơn nhưng vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện, cường tráng như mong muốn. Chúng ta muốn quốc tế biết tới đất nước mình với tư cách là một quốc gia giàu, đẹp, hòa bình và thịnh vượng, chứ không chỉ là một Việt Nam chiến tranh, một Việt Nam đổ máu, một Việt Nam tàn tạ.... như những gì mà mình đôi khi vẫn bắt gặp trên facebook, wordpress,youtube, twiter...
Mình là một sinh viên ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng. Mình rất mong muốn bản thân có thể học được nhiều điều bổ ích, thiết thực ở trường đại học, để sử dụng ông cụ internet "Đưa thế giới vào Việt Nam" và nhất là "đưa Việt Nam ra thế giới", để ban bè quốc tế biết, hiểu và yêu đất nước của chúng ta hơn, cho họ một hình dung thật khách quan, toàn diện và tích cực về Việt Nam mình.
Cảm ơn Vietnamnet - tờ báo "thần tượng" của mình. Cảm ơn Vietnamnet đã viết và đăng những tin, bài tâm huyết, giúp bảo vệ đời sống, quyền lợi của nhân dân, góp phần giúp Đảng, Nhà nước kiện toàn hơn. Điều đó cũng có nghĩa là làm đất nước mình có thêm những nét tốt đẹp, giảm bớt hạn chế, khó khăn. Đó cũng là xây dựng chân dung Việt Nam trong thời đại mới.