Cơm vừa dọn, Ngu Ngơ, Mũm Mĩm vừa vào mâm, bé Nhím hớt hãi chạy ào vào, nói bố ơi mẹ ơi chết rồi. Mũm Mĩm giật mình đánh rơi bát, nói ai chết ai chết.
Bé Nhím nói tàu hoả cán 6 chiếc ô tô. Ngu Ngơ, Mũm Mĩm hoảng lên, lập tức vào mạng, té ra tàu hoả cán ô tô ở Cầu Ghềnh (Đồng Nai) làm hai người chết 26 người trọng thương. Rõ là ngao ngán, đầu xuân năm mới tin vui chửa thấy đâu đại hoạ đã chờ trước ngõ.
![]() |
| Một chiếc xe bị dập đầu sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Vũ Sơn |
Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói tai nạn kinh hồn, thử tìm xem ông chủ quản nói thế nào, lý do vì sao. Ngu Ngơ cười nhạt, nói tìm làm gì cho mất công, thế nào người ta cũng chả nói đang điều tra làm rõ.
Mũm Mĩm ngồi phịch xuống ghế thở ra, nói đúng rồi đó. Xứ mình vui lắm đụng việc gì đều không dám công khai lý do, không dám nhận lỗi. Ai hỏi cũng bảo đang điều tra làm rõ, nghe có vẻ có trách nhiệm lắm.
Ngu Ngơ tròn mắt nhìn Mũm Mĩm, nói em nói hay chưa. Đụng việc gì người ta cũng phải điều tra làm rõ, ai dám nhắm mắt phán bừa. Mũm Mĩm dài môi dẩu miệng, nói ối dào, em còn lạ gì, thế nào người ta cũng bảo ý thức tham gia giao thông của dân kém còn người ta chỉ có vài sai sót nhỏ.
Ngu Ngơ nói thì rõ ràng mấy ông lái xe là quá kém. Đường chật xe đông không chịu nhường nhau thành ra mới gây ra tai nạn. Bé Nhím nói không phải ba ơi, tại đèn tín hiệu cho tàu vào cầu bị hỏng, tàu không biết mới đâm thẳng vào.
Mũm Mĩm cười nhạt, nói đó, thấy chưa. Con nít còn biết đèn tín hiệu hỏng, anh thì cứ bênh người ta chầm chập. Làm cái đèn tín hiệu cũng không tính đến phương án nếu một đèn hỏng thì có đèn nào khác thay không. Chung cư mình mất điện đã có máy phát điện cấp điện liền, cái đèn tín hiệu báo thông cầu quan trọng như thế lại không tính đến phương án đèn hỏng là cớ làm sao.
Ngu Ngơ gật gù gật gù, nói em nói cũng phải. Nhưng mà đèn tín hiệu hỏng thì ông gác ghi bỏ đi đâu. Sao không phất cờ ra hiệu?
Bé Nhím kéo tay Ngu Ngơ, nói bố ơi, chú gác ghi còn bận giải quyết xe ô tô ùn tắc. Mũm Mĩm đập tay cái bốp, nói phải rồi, có khi mấy ông này theo lo giải quyết xe cộ ùn tắc mà quên cả việc tàu đang đến để bật đèn báo hiệu.
Ngu Ngơ thở hắt, nói trăm sự là tại đường sắt thông với đường bộ. Mấy chục năm rồi việc đường sắt thông đường bộ ai ai cũng thấy rất chi là nguy hiểm sao ông chủ quản không ra tay giải quyết? Nào phải khó quá đâu, tốn kém quá đâu.
Nghe nói 7, 8 năm trước đã có phương án tách đường sắt ra khỏi đường bộ, cho đến bây giờ không vẫn hoàn không. Mũm Mĩm nói đúng rồi, nào phải bây giờ mới có tai nạn, mấy chục năm nay vì đường sắt thông đường bộ mà bao nhiêu tai nạn xảy ra.
Tàu hỏa tông xe chở đám cưới, tàu hỏa tông xe tải, tông xe gắn máy, tông xe công nông, tông cả ô tô chở khách làm chết hàng chục người… cơ cực thế sao không ai thay đổi hả trời.
Bé Nhím nói bố ơi mẹ ơi, sắp thay đổi rồi, con nghe nói chuẩn bị làm tàu cao tốc. Ngu Ngơ cười chua chát, nói đường sắt nước ta lạc hậu nhất thế giới, bao năm nay chẳng chịu thay đổi gì, bây giờ lại đòi đi tàu hiện đại nhất thế giới. Rõ là đơm đó ngọn tre. Mũm Mĩm chắp tay vái tứ phương, nói lạy ông chủ quản, mau mau tỉnh ngộ cho dân nhờ!
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
