2011-02-15 17:51:22

Ba Lan hình như không có bãi tắm truồng?

Mình biết là người Việt cũng có nhu cầu ngắm … người để hưởng thụ vẻ đẹp „thiên nhiên”, coi như là thưởng thức nghệ thuật. Chứ để bắt chước tắm truồng ở bãi biển thì có lẽ vẫn coi là một điều mạo hiểm mạo hiểm ???

Có thể không ai tin, nhưng mình ở BL hơn 30 năm mà chưa bao giờ biết ở đâu có bãi tắm truồng, mặc dù rất muốn ...xem. Hồi còn là sinh viên, đầu những năm 80 thì nghe nói là ở Chalupy gần TP biển Gdańsk có bãi tắm truồng thật. Thậm chí còn có một ca sỹ Ba Lan nổi tiếng sáng tác một bài hát về khu nghỉ mát này, bọn mình còn thuộc mấy câu của bài hát. Tò mò lắm, nhưng hồi đó chưa dám đến xem, tưởng là khi đến đó cũng sẽ bị yêu cầu ... lột xác. Mà mình thì có gì mà khoe!

Nghe nói là những người nudists không ưa những kẻ mặc quần áo nguyên xi léng béng đến những khu tắm biển của họ, mục đích của những người không dám cởi truồng mà lại thích đến bãi tắm truồng là quã rõ ràng. Căn bản là trong tâm hồn (?) mỗi con người đều có chút gì đó hâm hâm! Đáng lẽ chỉ cần bỏ ra 1, 2 USD mua quyển tạp chí hay phim DVD rẻ tiền với nội dung mình ham thú thì có phải thoải mái ngồi hưởng thụ cả tiếng đồng hồ hay không, mà ai cũng thích xem live, vụng trộm càng thích!

Mà những người nudists cũng quá đáng. Gây tò mò lại còn khiêu khích. Bãi tắm truồng ở Chalupy nổi tiếng có thể tồn tại lâu dài, nếu như không có mấy thanh niên dở hơi quá khích và thích cá cược. Thường thì tự do cá nhân của một người kết thúc khi đụng chạm đến vùng tự do của người khác. Cứ nằm trần truồng hay chơi bóng trên bãi biễn cả ngày, cả nam nữ, cả người lớn trẻ con, thì không sao. Đằng này lại còn khích nhau là ai dám cứ lông ngông như vậy mà đi vào cửa hàng trong thị trấn để mua bia! Chắc là vào thị trấn đúng lúc người ta tan buổi cầu nguyện trong nhà thờ nên bị người dân vùng đó làm ầm ĩ cực lực phản đối. Thế là bãi tắm nổi tiếng phải tan rã dần dần, bây giờ những người nudists phải tìm cho mình những khu thật vắng vẻ, xa tít, làm cho người khác chả tìm thấy để mà xem.

Rồi thời thế thay đổi, ngay cả bãi tắm topless cũng không có!

Ngay cả người Ba Lan cũng cảm thấy bí, khi cứ phải ra tận nước ngoài mới được phép cởi áo lót thoải mái!

Một lần có hai cô gái mặc mỗi quần áo tắm hai mảnh ở bãi biển, các cô có thân hình khá chuẩn như người mẫu, quyết định cởi phần trên ra để phơi nắng hai quả Bồng đảo cho có màu nâu nâu như khắp nơi (?) trên toàn thân thể.

Thế mà bị đưa ra tòa ...

Bởi vì lại có mấy bà già khó chịu đi qua, yêu cầu cảnh sát hay cảnh vệ can thiệp, cho đỡ vướng mắt mấy ông chồng, lấy cớ là nơi đó vẫn nhiều trẻ con lui tới. Mấy kẻ cảnh sát phần vì tò mò, phần vì có cớ là bắt buộc phải can thiệp khi có ý kiến của người dân. Định viết phiếu phạt vi cảnh cho hai cô bé. Hai cô không chịu vì quyền tự do cá nhân bị xúc phạm. Cuối cùng hai cô vẫn thắng cuộc khi tòa xét xử, không mất tiền phạt, nhưng báo chí đã làm rùm beng. Đâm ra bây giờ tụi mình chả có chỗ mà ngắm!

Thôi lại phải ngồi xem TV vậy, không có chỗ live show nữa!

Nhớ lại hồi trước BL cũng có mua bản quyền chương trình Big Brother. Mình cũng chả muốn xem vì chương trình tẻ nhạt, có mấy kẻ bị nhốt trong 1 nhà cả tháng giời, trong ngôi nhà khắp nơi lắp camera và nối trực tiếp đến TV. Người ta chỉ ngồi tán phét với nhau, chán chết, nhưng rất nhiều khán giả tò mò ngồi suốt ngày đêm xem có chuyện gì xảy ra. Toàn những chuyện cãi nhau linh tinh vớ vẩn.

Thế mà có lần có chuyện hay ho xảy ra thật!

Chả là có một đôi thanh niên, chắc là chả vờ yêu nhau (đạo diễn chương trình trả nhiều tiền hợp đồng?) trong căn nhà đó, cũng có hôn hít nhau, nhưng ban đêm ngủ thì camera cũng chả nhìn thấy gì. Nhưng hai đứa lại rủ nhau vào bồn tắm tắm chung. Mình cũng không xem mấy chương trình đó, nhưng thấy sau đó người ta kể lại là khán giả bây giờ xem suốt ngày đêm, vì hai đứa không những kỳ cọ lưng cho nhau kỹ càng, mà có tiến tới từ A đến Z luôn. Người ta chỉ đồn đại là nhìn thấy rõ, nhưng chắc là bốc phét, chứ thực ra trong bồn tắm đầy bọt xà phòng thơm nước tắm, nhìn thấy quái gì. Chắc chỉ nghe tiếng thở mà tưởng tượng thêm. Người dân vẫn hứng thú xem vì hy vọng sẽ có ... bis.

Rồi chương trình đó cũng hết thời.

Không hiểu sao ở Thủ đô có rất ít khu bể bơi Aquapark vui chơi giải trí. Người Việt cũng chưa ai nghĩ ra hướng đầu tư này ở Vác sa va. Cũng có một doanh nghiệp Việt nổi tiếng, xây dựng được khu sân chơi tennis và bể bơi, nhưng không có những dịch vụ mà đàn ông ở VN hay được hưởng thụ thêm. Cũng có một doanh nghiệp khác chuyển đổi cơ cấu, thay đổi nhà hàng Châu Á thành Nhà hàng Thái cùng với dịch vụ mátxa, mát gần chắc là không có, nên mình cũng chưa lui tới, mà nếu có thì chắc gì đã dám hưởng thụ.

Có lần mình và vợ sang thăm người thân ở Bruxells (Vương quốc Bỉ). Một đất nước nhỏ bé mà mức sống khá cao. Tiếc là không quen ai để sang Hà Lan xem khu phố đỏ nổi tiếng. Nhưng ở Bruxells cũng có khu Aquapark khá rộng lớn. Bao nhiêu trò vui cho cả người lớn lẫn trẻ con. Mình nhát gan lên không dám đi nhiều những chỗ mạo hiểm. Chỉ thích chỗ nào có ... cảnh đẹp nhẹ nhàng.

http://i603.photobucket.com/albums/tt116/B3m27/1242965347-TocVangHoeTamTien-4.jpgCuối vùng do mọi người kêu khích, cũng leo lên tầng cao tít, để chui vào ống  nước ngoằn ngoèo. Vợ mình trượt xuống trước và đứng đợi ở bể bơi phía dưới. Lăn tăn mãi rồi mình cũng phải chui vào ống. Trượt vèo một lúc, sợ hãi hồn, mình phải nhắm mắt lại,  rồi lọt thỏm rơi xuống bể bơi. Thấy mọi người kể lại là mình hốt hoảng đến nỗi mãi không thấy ngoi lên mặt nước. Người ta sợ quá, xúm lại lôi mình lên cho khỏi chết đuối. Mà mình cũng biết bơi cơ mà.

Thế là mình kêu vợ ra tắm ở những chỗ khác thích thú hơn. Thí dụ như là chỗ bễ bơi có nước sủi bọt ầm ầm, hay là chỗ nước nóng, chỗ có mátxa lưng v.v... Căn bản là những chỗ đó an tĩnh, thoải mái ngắm nhìn. Có một cặp thanh niên cứ ôm hôn nhau thắm thiết. Cậu Tây và cô Châu Á, chắc là Philipin hay Thái Lan, thân hình cô này cũng chả hấp dẫn lắm nên mình không quan tâm ngắm nhìn. Vì chuyện hôn nhau là thường tình, phải ra vẻ ta đây là vô tư, cứ để cho họ tự nhiên chứ. Mắt mình thì thường liếc sang những cô không nhất thiết tóc vàng, nhưng dù sao cũng phải có ... điều kiện hít thở nhiều khí ôxy ở vòng 1. Mà chắc là đàn ông ai cũng vậy.

Đang mải mê ngắm nghía, bỗng dưng vợ mình bảo: Ta sang chỗ khác tắm thôi. Mình hơi ngạc nhiên vì vợ mình thường ít ghen tuông, vì biết mình chỉ thích ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ, mà nhìn thì có mất gì đâu.

Hóa ra là cô ấy nói lại là nhìn thấy đôi kia ... vạch cả quần lót ra mà ... đi đến đích.

Mình vừa tức là tụi kia làm mất vệ sinh nơi công cộng và vừa tiếc là ... không nhìn thấy gì!

Kể ra họ cũng quá đáng thật. Sao không rủ nhau về nhà mình hay khách sạn cho thoải mái. Chắc là có những kẻ thích tăng thêm sức hấp dẫn ở những nơi công cộng?

(Chuyện cũng chỉ có thế. Mình không thích thêm mắm muối hay ... mỳ chính, cho nên biết gì thì cứ viết vậy).

Ngô Hoàng Minh (queviet.pl)

Sửa lần cuối 2012-12-21 01:20:02

Bình luận

Bình luận qua Facebook