Khiêu vũ dạ hội muôn năm! Bởi vì cuộc sống chỉ là buổi khiêu vũ kéo dài, bao gồm nhiều bước nhảy nhanh chậm, vui buồn lẫn lộn. Khi cuộc sống tuơi vui thì phải có nhảy múa. Ai cũng chỉ sống có một lần, mà cái gì chúng ta chưa biết là cảm thấy thiếu thốn. Khiêu vũ (nhảy nhót) không chỉ dành riêng cho trẻ con hay là thanh niên, mà đến cuối đời khi sức lực còn cho phép, chúng ta vẫn cứ sống lạc quan, không có gì mà phải ngại ngùng cả.
Bởi vì nhiều khi người ta cũng chỉ mời mình vui chơi có một lần, nếu ta từ chối thì sau đó sẽ không còn cơ hội nữa. Nốt nhạc lại vang lên, tâm hồn ta cởi mở ... tại sao chân không nhún nhảy nào?
Khi chúng ta đi dự lễ cưới hay sinh nhật của bạn bè, tại sao chúng ta cứ muốn mình là người về sớm nhất mà không vui chơi hết mình với chủ nhà cho đến tận ... lúc hết đồ uống? Về để ngày mai dậy sớm còn đi bán hàng? Giải quyết được thêm nhiều hàng tồn? Vẫn cứ vậy thôi! Công việc không phải là con thỏ, nó sẽ vẫn chờ đó mà không chạy mất đâu. Người ta ai cũng sẽ phải làm việc hầu như suốt đời, mà trò vui không phải lúc nào cũng tổ chức ra được ...
Cuối năm, con người có dịp nghỉ ngơi trong những ngày lễ và chuẩn bị đón chào năm mới. Ta hãy chuẩn bị cho năm mới thật vui vẻ, mùa xuân đang dần đến, đầu năm ai trong chúng ta cũng đặt ra cho mình những thử thách mới và cả những hứa hẹn mới. Tại sao ta không hứa: năm nay sẽ bắt đầu học nhảy! Khi chúng ta sinh sống trong một quốc gia có truyền thống quý tộc ... nổi tiếng ăn chơi! Tại sao chúng ta phải biến mình thành những kẻ nô lệ của đồng tiền? Có lẽ sinh sống ở Châu Âu không phải chúng ta lúc nào cũng phải lo đến cho miếng ăn ngày hôm sau? Thời đó đã qua rồi, lớp trẻ ngày càng năng động và có tính tự lập cao hơn, chúng ta chỉ cần lo cho chúng nó học hành, mà không cần phải tích lũy ngày càng nhiếu tiền của cho tương lai của chúng nó.
![]() |
| Hình như toàn người quen ... |
Điệu nhảy đầu tiên! Rất dễ dàng. Bạn cứ uyển chuyển ôm (hay để cho bạn mình ôm) mà lắc lư nghe nhạc nhịp nhàng, Rồi sẽ quen dần với điệu nhạc. Dòng nhạc êm đềm, lướt la, như vậy bạn đã có thể tự cho mình là đã biết nhảy valse. Valse Anh hay là valse Viên đều rất thơ mộng, ngất ngây nhưng nhiều khi cũng rất mạnh mẽ và nhịp nhàng. Nam giới chỉ cần một bô comple mà hầu như ai cũng có sẵn, chả cần có sự chuẩn bị đặc biệt. Còn phái đẹp ... Chao ôi, sao các nàng tiên nữ không chịu thả mình vào sự phú quý hiện nay, có ai còn nghèo khó về hành trang nữa đâu? Ai cũng có điều kiện thể hiện sự lộng lẫy của mình trong những kiểu váy dạ hội tuyệt đẹp. Ngoài ra các bạn có thể thử tưởng tượng mình là một nàng công chúa và cũng có thể ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực, khi bạn chỉ cần sắm cho mình một bộ váy dạ hội kiểu cổ điển. Bạn hãy tự tin lên, không có gì là phải mặc cảm bạn ạ! Không có một người phụ nữ nào xấu đâu, chỉ tại là bạn chưa tạo cho mình cơ hội để đám mày râu ngất ngây đó thôi.
Đang sống ở thế kỷ 21 mà bạn có thể hòa mình vào với biển người lộng lẫy đang vui chơi khiêu vũ như ở thế kỷ 18 hay 19. Thật là tuyệt vời, phải không các bạn. Hàng hóa đang tồn ư? Hôm nay con cái học hành ra sao? Mỗi tuần một buổi tối bạn không lo đến những vấn đề đó thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ không sụp đổ. Mà nếu bạn tạo cơ hội cho mình có điều kiện thể hiện thì biết đâu trong cuộc đời của bạn sẽ có thêm nhiều điều thú vị hơn, khi bạn đã có thêm kỹ năng tự tin vào bản thân?
![]() |
| Chả ai sành điệu cả đâu ... |
Nhiều khi nhảy cũng không cần có một choreography nào ép buộc. Tất nhiên dần dần chúng ta sẽ tạo cho mình những bậc thang cao hơn để thêm được niềm tự hào và kiêu hãnh. Không chỉ có phái đẹp yêu thích "Hồ thiên nga" trong sự thể hiện của Vũ đoàn Balet Kirova, hay là "Ngày lễ Mùa xuân" của Bejart. Ai rồi cũng cần có sự mềm mại trong cuộc sống ... như balet.
Khi ta thả mình cho tâm hồn được thư giãn, giảm stress trong cuộc sống khó nhọc hàng ngày, chúng ta sẽ ứng xử với nhau ngày càng lịch sự và cao thượng hơn. Lúc đó ai trong chúng ta cũng sẽ rất dễ thương và càng đáng yêu.
Ở Hà Nội có lẽ rồi mai đây phong trào "Dance with the Stars" sẽ ngày càng lan tràn. Hy vọng là VTV không chỉ dừng lại ở một chương trình ... Còn ở Vác sa va? Tại sao các bạn chưa bắt đầu? Khi cộng đồng ở đây đã thành lập được một Câu lạc bộ tuy nhỏ bé nhưng rất ấm cúng, vược qua bao nhiêu gièm pha và mọi trở ngại ban đầu ... DANCEVIPOL là của chung chúng ta và những ai chưa muốn tham gia thì cũng không nên chê bai nhé! Biết đâu, khi nào bạn sẽ cần đến nó. Mà khi bạn đã chê bai nhiều thì coi như là bạn đã tự sập mất cánh cửa đang rộng mở mà sau này sẽ không dám đi tìm chiếc chìa khóa ...
Các bạn hãy mở ra một nụ cười thất tuyệt đẹp! Mùa xuân đang đến gần ...
Nhân dịp Ngày 08.03!
Ngô Hoàng Minh (queviet.pl)

