Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chẵn với chả lẻ

09/04/2011 4 phút đọc Nguyễn Quang Lập
Sáng chủ nhật an lành, Ngu Ngơ Mũm Mĩm cùng bé Nhím đi dạo phố. Vừa dắt ra xe ra khỏi cửa, bỗng ông hàng xóm hớt hơ hớt
Chẵn với chả lẻ

Sáng chủ nhật an lành, Ngu Ngơ Mũm Mĩm cùng bé Nhím đi dạo phố. Vừa dắt ra xe ra khỏi cửa, bỗng ông hàng xóm hớt hơ hớt hải chạy đến, nói ông bà biết tin gì chưa. Cả hai ớ ra không biết chuyện gì, nói chuyện gì là chuyện gì.

 
Ông hàng xóm mặt mày nghiêm trọng, nói ông bà sắp vào Sài Gòn phải không, khó rồi ông bà ơi. Ngu Ngơ hỏi sao. Ông hàng xóm cười hì hì, nói tình hình là rất tình hình, sắp tới Sở GTVT trong đó quy định biển số chẵn, lẻ cho xe ô tô vào nội thành. Xe biển số chẵn được vào nội thành thứ 2, 4, 6 trong tuần, số lẻ thì và ngược lại. Chỉ có ngày Chủ nhật là thoải mái vào TP thôi. Qui định thế, xe đâu cho ông bà đi chơi? Không lẽ vào SG để nằm đắp chăn trùm đầu ăn no ngủ kĩ.

Mũm Mĩm thở hắt, nói ối giời tưởng gì. Chuyện  đó cách đây gần chục năm Hà Nội cũng đã định ra qui định thế rồi, rốt cuộc có qui định nổi đâu. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói người ta nói cái khó ló cái khôn, đằng này ló toàn cái dại.
 
Bày ra chuyện số chẵn số lẻ tất nhiên sẽ phải sinh ra lực lượng để kiểm tra số chẵn số lẻ. Cả triệu cái xe vào Thành phố, phải có bao nhiêu người kiểm tra thì mới đủ? Không dưng đẻ ra cả vạn người tham gia giao thông chỉ để đi kiểm tra người tham gia giao thông. Muốn kiểm tra phải chặn xe lại, chặn cả triệu cái xe xem biển chẵn hay biển lẻ, biển giả hay biển thật. Không dưng lại tự mình gây ách tắc giao thông cho mình, có phải khốn không.
 
d
Cứ tình trạng nhập xe ào ào, bán xe ào ào thế này thì dù có mở rộng gấp mười đường xá, ùn tắc vẫn cứ ùn tắc.
 
Ông hàng xóm cười to, nói tôi đọc cái tin này thì buồn cười quá. Chẵn với chả lẻ, khó gì việc dán đè lên con số cuối.  Để qua mặt công an GT, chỉ cần 30 giây người ta biến các biển số xe chẵn ra lẻ, lẻ ra chẵn, dễ không à. Không lẽ xe nào các ông cũng chặn lại để sờ xem số thật hay số dán thêm vào. Cơ này mấy ông làm biển số giả được dịp trúng to. Có khi tôi cũng phải vào SG làm ăn, sản xuất số dán cho xe ô tô xe máy, chỉ cần một năm là thành triệu phú, he he.

Ngu Ngơ lắc đầu thở dài, nói hình như người ta không hiểu lợi bất cập hại là thế nào. Nếu không đeo biển số giả thì những người có việc ngày nào cũng phải vào thành phố sẽ phải mua thêm một xe nữa. Số người này không ít, cả triệu người chứ không phải chuyện chơi. Vì qui định này mà phát sinh thêm cả triệu cái xe nữa thì ách tắc sẽ tăng lên cả chục lần so với không qui định.

Mũm Mĩm gật gù, nói đúng rồi. Sao  không học tập nước ngoài nhỉ. Như Singapore ấy, người ta chẳng quan tâm số chẵn số lẻ. Họ xem xét đường sá với mật độ xe cộ tham gia giao thông rồi tính toán năm này được đăng kí bao nhiêu xe, năm sau bao nhiêu xe sao cho không ùn tắc. Thế thôi, có gì khó đâu.

Ngu Ngơ thở dài chắp tay, nói cứ tình trạng nhập xe ào ào, bán xe ào ào thế này thì dù có mở rộng gấp mười đường xá, ùn tắc vẫn cứ ùn tắc. Chẵn với chả lẻ, dù có qui định xe có biển số đuôi số 2 được vào TP thứ 2, xe có biển số đuôi số 3 được vào TP thứ 3… cũng đừng hòng tránh được ùn tắc.

Nguyễn Quang Lập
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu