GẶP LẠI Tặng các bạn thời Trung họcNgót năm mươi năm giờ gặp lại
Tay bắt mặt mừng bạn với tôi
Đời như vừa đó trăng mười tám
Vằng vặc tròn đêm một tiếng cười
Mới đấy nào đâu đã xa xôi
Chia tay mỗi đứa một nẻo đời
Day dứt mùi khoai vừa chín tới
Bồn chồn cau rụng trắng bên trời
Hùng, Hay, Lực, Chính,… vào bộ đội
Điền, Học, Diệp, Hân, … tiếp tục tới trường
Như con ong mật say mùa mật
Lặng lẽ gom đầy những sắc hương
Năm mới cùng nhau ôn chuyện cũ
Rượu Xuân một cốc rót cho đầy
Nào ta uống cạn cùng năm tháng
Uống để cho trời đất cùng say
Phú Ninh - Xuân Nhâm Thìn 2012
EM GÁI TÔI Tặng Em NghênhLên mười ba em mới được cắp sách tới trường
Lăn lóc tuổi thơ những cánh đồng khét tanh mùi cua ốc
Năm tháng, gạo tiền nhường cho anh và em trai ăn học
Phận con gái trong nhà thua thiệt nghĩ mà thương!
Hết lớp bốn em đi Thanh niên tình nguyện
Cái nắng Như Xuân cái gió Nam Lào
Cơn sốt rét rừng vách núi lao đao
Tiếng cười vã mồ hôi gương mặt ngời thánh thiện
Mười bảy đôi mươi quãng đời tôi luyện
Bông hoa ngàn thơm ngát bước em đi
Kỷ niệm khó quên một thời đánh Mỹ
Chiến tranh hết rồi em trở về trong màu áo công nhân
Đi khắp mọi miền đâu là chỗ dừng chân?
Những nắng cháy Bỉm Sơn, mưa dầm Cầu Cốc
Bụi khói mịt mù công trường gió lốc
Hai mươi năm hiến trọn tuổi xuân mình
Trở về quê nhà phụng dưỡng mẹ cha
Ngọt bát canh rau mát lòng bóng xế
Thơm thảo, yên lòng các anh, các chị
Lũy tre làng kẽo kẹt vọng lời Em.
Vácsava, mùng Tám tháng Ba năm 2012
Lan Hải Thu Quỳnhqueviet.pl