Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thơ - Xuân Nguyên

01/05/2009 2 phút đọc BBT
Thời gianXuân Nguyên  Một đời ngườiNhư một con đườngTa đã đi quaQuá nửaHôm nay về đây,Kể chuyện ngày xưa,Những mối
Thơ - Xuân Nguyên

Thời gian
Xuân Nguyên

 Một đời người
Như một con đường
Ta đã đi qua
Quá nửa
Hôm nay về đây,
Kể chuyện ngày xưa,
Những mối tình bốc lửa,
Những chuyện cười, chuyện đau.

 

Thời gian đã trôi về đâu
Mang theo những chàng trai cô gái,
Một thời hồn nhiên
Một nồi mì cũng gọi nhau nhậu.

Quà tặng nhau
Bằng quyển sách giáo khoa.

Và sau học đường
Là những bài ca,
Hướng về tổ quốc
Nơi bom đạn làm nổ tung
Những mái nhà,
Những con đường quen thuộc.

Ôi, mong tin nhà
Sao lâu quá
Chẳng có thư
Thời gian đi như ánh nắng mặt trời
Để hoàng hôn đuổi bình minh hối hả.

Ba mươi năm rồi, vui bên nhau
Câu chuyện đời rôm rả
Ba mươi năm
Ta đã đi qua hàng chục con đường,
Những giảng đường,
Những công trường,
Nhà máy,
Ta đi theo những đoàn quân.

Nếm đủ mùi đời
Với “thiên thần” và “ác quỷ”
Ta vui mừng
Có bạn bè cùng học
Đã trưởng thành hơn ta.

 

 Gặp nhau hôm nay
Mái tóc muối tiêu,
Hàm răng trồng lại
Chú nghiên cứu sinh ngày nào
Nay đã là ông ngoại
Cô bé cùng năm hay cười
Đuôi mắt đậm đường nhăn.

Ôi cuộc đời
Những năm tháng khó khăn
Thịt phiếu, gạo tem, nuôi con vất vả.

Nắm bột mì luộc ăn qua bữa,
Rau muống ăn nhiều bụng chẳng thấy no.

 

Thời gian đi qua
Cho bình minh trở lại,
Ta tự hỏi mình
Có lẽ nào khổ mãi,
Bàn tay, khối óc đâu hèn.

Ta mang thời gian đi khoắp mọi miền,
Vũ trụ bao la trở thành nhỏ hẹp
Em, nguyện theo chồng làm ‘ thân cò bắt tép”
Anh, “ xếp bút nghiên” thử sức với  thương trường.

 

Có những thời gian
Bắt ta phải suy nghĩ vấn vương
Chọn con đường nào cho phải lẽ
Khi mỗi ngày
Các con ta ngồi bên mâm cơm
Nghe cha mẹ kể
Đã có một thời,
Đã có một thời…

 

Ba mươi năm
Có lẽ nào ta không thể tự hào?

Vì đi cùng thời gian ta đã luôn ngẩng đầu đối mặt.

Ta đa sống với tình yêu cuộc sống
Cho dù đường đi qua nhiều khúc quanh co.

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu