Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thơ - Lâm Quang Mỹ

10/05/2009 1 phút đọc BBT
Độc thoại bên biểnLâm Quang MỹÊm ả một vùng Ban-tíchẦm ầm sóng dậy biển Đông.Mắt thấy màu xanh ngọc bíchLòng hun
Thơ - Lâm Quang Mỹ

Độc thoại bên biển

Lâm Quang Mỹ

Êm ả một vùng Ban-tích
Ầm ầm sóng dậy biển Đông.
Mắt thấy màu xanh ngọc bích
Lòng hun ngàn ngọn lửa hồng!

 - Hãy nhìn trong từng giọt nước
có giọt nào từ Cửu long
đượm mùi rễ dừa rễ đước;
Rễ ngô rễ mía sông Hồng?

 - Có giọt nào từ quê ta
từ những luống cày thấm ra
cùng máu mồ hôi nước mắt
của bao thế hệ ông cha?

 - Có giọt nào mang hôi tanh
của loài mặt người dạ thú?
Giọt nào chắt chiu ấp ủ
đậm đà sâu nặng nghĩa tình?

- Ơi biển khơi xa trong xanh…

                    


Niềm đam mê nghiệt ngã

Lâm Quang Mỹ


Có một lần Niềm Đam Mê hỏi tôi:
- Để có được ta, anh sẽ trả bằng gì?
- Xin trả cả gia tài tôi có.
Niềm Đam Mê lặng im.
Và sách báo về đầy nhà từ đó
Tôi đọc suốt ngày đêm…

Có một lần Niềm Đam Mê hỏi tôi:
- Để có được ta, những gì anh sẽ trả?
- Cuộc đời tôi xin hiến dâng tất cả!
Niềm Đam Mê gật đầu.
Và từ đó Đường Thơ tôi mải miết
Hết ngày dài đêm thâu…

 

_______________________

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu