Cho
Lâm Quang Mỹ
Cho Hè một ít sao trời
Cho Đông một ít tơi bời heo may
Cho Xuân một ít men say
Cho Thu một ít lắt lay khói chiều
Cho Ta một ít thương yêu
Cho Em một ít yêu kiều thướt tha
Cho Đời một khúc bi ca
Cho Tình một ít phôi pha tháng ngày...
***
Đính chính
Lâm Quang Mỹ
Kính tặng các bác CLB Thơ
Hội Người Cao Tuổi ở Ba-lan
Sống ở quê người đất khách
Tháng năm không khỏi ngậm ngùi
Thi đàn bấy lâu gặp mặt
Cùng nhau chia sẻ buồn vui
Từ thuở đường Thơ rong ruổi
Thơ là một nửa đời ta
Thơ chẳng bao giờ có tuổi
Tuổi cao chưa hẳn đã già!
Vậy nên những người cao tuổi
Có Thơ trẻ mãi với đời
Đâu phải là người già cả
Có chăng già một nửa thôi!
***
