
Ở nghĩa trang liệt sĩ Thủy Thanh*
Hương Giang
Những nấm mộ giản đơn như hàng gạch
Những hàng gạch giản đơn như hàng quân
Không bát nhang,
Không bia riêng
Người nằm xuống
yên nghỉ giữa cánh đồng Thủy Thanh lộng gió.
Tôi rón rén giữa hai hàng mộ
Như học trò rón rén lên bảng đen
Trên tấm bia dãi dầu sương gió
Những cái tên khắc như nhãn vở khiêm nhường
Những cái tên tôi chưa hề quen
Và tên o, chú, bác, ba mình.
Bầu trời Thủy Thanh cao
Lòng người Thủy Thanh rộng
Làm cách mạng như vác cày ra ruộng
Đâu nghĩ hi sinh là chiến công.
Tôi rưng rưng trước tấm bia chung
Những người chết tôn vinh cho người sống
Ôi tấm bia bạc màu mưa nắng!
Trăm tuổi tên như nhãn vở khiêm nhường
Đã làm nên gương mặt quê hương.
1992
* Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế