Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thơ-Lưu Giao

13/07/2009 2 phút đọc BBT
Ở nơi hai dòng sông Lưu Giao  Kính tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo   Giữa Vác-sa-va Con thuyền Thơ Đưa tôi về với dòng
Thơ-Lưu Giao

Ở nơi hai dòng sông

Lưu Giao

 

Kính tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

Giữa Vác-sa-va

Con thuyền Thơ

Đưa tôi về với dòng sông Mẹ

Đọi cơm hến bỗng sực mùi lá hẹ

Nồng nồng hương nước Lam – La

Ơi ! con sông Lam

Ơi ! con sông La

Vạn sóng lăn tăn

            Níu áo người đi xa

Từng giọt chắt chiu

            Nuôi người ở lại

Cho thơ – vang câu hò nhân ngãi

Trong giận – thương

Trong cay đắng – ngọt bùi

 

Con thuyền Thơ

Chở tôi về bến cũ ngày nao

Nơi hai dòng sông

Đời và Thơ hòa quyện.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu