Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THƠ ĐÙA VỢ

20/03/2010 3 phút đọc Bà Ngoại
(Những bài thơ vui của Nguyễn Chí Thuật) THAY CHO QUÀ MỪNG Mừng em anh chẳng có quà Để mà gói lại để mà trao
THƠ ĐÙA VỢ

 

(Những bài thơ vui của Nguyễn Chí Thuật)


THAY CHO QUÀ MỪNG

Mừng em anh chẳng có quà

Để mà gói lại để mà trao tay

Thôi em nhận lấy những ngày

Đã yêu thương mãi sau này yêu thương.


KHI CON CÒN BÉ

Khi con còn bước lao chao

Em giang tay gọi:

- Đi nào, con ơi!

Đến khi con chạy nhanh rồi

Em luôn miệng quát:

- Con, ngồi yên chơi!


EM ĐI LÀM CA

Nấu ăn sáng có một mình

Anh cố ý hay vô tình lấy ra

Hai đôi đũa một đôi thìa

Quay vào định gọi, ơ kìa, em đâu

Em đi làm ca từ lâu

Mà căn phòng vẫn ấm câu nói cười


Đẹp sao là thế cuộc đời

Người ở nhà nhớ đến người nơi xa.


EM ĐI CÁT BÀ

Mấy ngày em đi Cát Bà

Mấy ngày anh phải ở nhà không em.

Người ta thèm chả thèm nem

Anh thèm cái bóng hình em ở nhà.


Mấy ngày em đi Cát Bà

Mấy ngày anh phải ở nhà không em.


Từ nay biết thế, ứ thèm

Ở nhà mà lại không em ở nhà.


Lần sau em đi Cát Bà

Anh đi theo chẳng ở nhà không em.

 

 NHỮNG NGÀY GẦN NHỮNG NGÀY XA

Những ngày mình sống bên nhau

Có buồn vui, có lâu lâu giận hờn

Nay xa mong đến mỏi mòn

Được về sống giữa cơn hờn của em.


BÀ NGOẠI

Rời châu Âu rét ngọt

Bỏ chồng về với con

Nay bộn bề tã lót

Niềm vui vẫn vẹn tròn.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu