Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THƠ - Ý nghĩ lúc nửa đêm

11/07/2010 1 phút đọc Hương Giang
Thế giới này mọi thứ đều có giá Từ ngọn cỏ, nụ hoa, biển cả, bầu trời... Đến sinh mạng con người Cũng được
THƠ - Ý nghĩ lúc nửa đêm

Thế giới này mọi thứ đều có giá

Từ ngọn cỏ, nụ hoa, biển cả, bầu trời...

Đến sinh mạng con người

Cũng được đặt lên bàn mặc cả

Mỗi chúng ta

Ai chẳng có lúc nghĩ đến giá cuộc đời.



Tôi chỉ còn chưa hiểu

Nếu có thể rạch ròi cân, đong, đo, đếm

Một người mẹ mất con

Một người vợ mất chồng

Trong cuộc chiến

Thì mỗi cân đau khổ giá bao nhiêu?


Hương Giang

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu