Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THƠ - Trước biển Ban-tich chiều nay

11/07/2010 2 phút đọc Hương Giang
Mênh mông xanh huyền bí Những con sóng Ban-tích không ầm ĩ Lặng lẽ vỗ bờ Lặng lẽ ra đi… Bạch dương ơi!
THƠ - Trước biển Ban-tich chiều nay



Mênh mông xanh huyền bí

Những con sóng Ban-tích không ầm ĩ

Lặng lẽ vỗ bờ

Lặng lẽ ra đi…



Bạch dương ơi! Gió nói điều gì?

Cành đong đưa như thiếu nữ đa tình làm dáng.

Nắng hào hoa dát vàng bờ cát

Em vô tư gieo ngơ ngác vào tôi.



Những tháp chuông vời vợi, uy nghi

Tự bao đời nghĩ gì trước biển

Hoàng hôn biếc da diết người xa xứ

Nhớ bóng dừa bờ cát chói chang.



Thành phố biển chẳng âm vang tiếng sóng

Nhịp cầu Mô-lô đưa con người ra với trùng khơi

Như lạc loài có giấc mơ dang dở

Làm nhịp cầu về năm tháng xa xôi…



Con tàu trắng nhỏ nhoi

Lênh đênh giữa mịt mùng sóng vỗ

Ai sẽ cùng chia bớt bơ vơ

 

Hương Giang

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu