Ba ngã xuống trong một trận chống càn
Mang theo tuổi thanh xuân của mẹ
Rồi từ đó lửa chiến tranh âm ỉ
Cháy trong lòng góa phụ tóc xanh…
Như tất cả mọi người, mẹ đi qua chiến tranh
Cuộc chiến có bom rơi đạn giội
Đêm lửa cháy xóm làng ngùn ngụt khói
Bàn tay Người nâng tiếng khóc chào đời.
Như tất cả mọi người, mẹ đi qua chiến tranh
Cuộc chiến nơi quê nghèo, cay cực
Những trận bão kinh hồn mái nhà tre xơ xác
Bàn tay Người neo lại mỗi tấm gianh.
Như tất cả mọi người, mẹ đi qua chiến tranh
Cuộc chiến có tiếng gầm đại bác
Nhưng vẫn còn một cuộc chiến khác
Cháy trong lòng góa phụ tóc xanh…
Như tất cả mọi người, mẹ đi qua chiến tranh
Cuộc chiến có tiếng gầm đại bác
Đằng đẵng một đời tóc xanh nay đã bạc
Cuộc chiến của riêng mình
Lặng lẽ
Mẹ vượt qua.
Hoàng Trọng Hà