Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thơ: Giữa chúng ta

14/12/2010 16 phút đọc Dịch: Nguyễn Huy Hoàng
Giữa chúng ta Bạn có biết vị doanh nhân khả kính Rất galăng, học tốt nghiệp hai trường Gắng chèo chống một cơ đồ
Thơ: Giữa chúng ta

Giữa chúng ta

Bạn có biết vị doanh nhân khả kính
Rất galăng, học tốt nghiệp hai trường
Gắng chèo chống một cơ đồ phá sản
Nợ lút đầu, vừa trốn biệt tha phương.

Còn ông lớn đạo cao và đức trọng

Người xếp hàng cầu cạnh lọng ô che,

Đến công sở, mặt bơ phờ, tuỵệt vọng

Từ lâu rồi, vợ sống với anh xe!


Nhà tỉ phú có đứa con nối dõi

Học mấy năm một lớp, sống trên tiền

Rồi một buổi, ông sững sờ chết lặng

Nam tử nghiền ma tuý đã vài niên!


Ngài chính khách trót thêm người vợ bé

Vợ cả ghen, lồng lộn dọa ra toà.

Phu nhân nọ, bệnh tình không sinh nở

Lo mai sau, ai đỡ cái thân già?

 



Tay đô vật tên tuổi lừng bốn cõi

Bia rượu dùng thay nước, khoẻ như vâm

Nhà ba chiếc, xe tậu đời mới nhất ...

U di căn, chỉ kéo nổi mấy tuần.


Nàng hoa hậu đăng quang mùa xuân trước

Vớ được chồng công tử, bố quan to

Biệt thự lớn, cửa dập dìu xe ngựa...

Hai bố con đón Tết ở trong tù!


Anh đi ở chục năm chưa hết nợ

Chủ nhẫn tâm, tiếc việc, chẳng cho về.

Chị nông dân suốt tứ mùa lam lũ

Chồng liệt giường, con thất học, cày thuê…


Giữa chúng ta, hỏi có ai sung sướng?

Mỗi người mang một bí mật buồn đau

Xin hãy sống mở rộng lòng bác ái

Dù dại khôn, dù chức tước, sang giàu!


Nguyễn Huy Hoàng

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu