Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nỗi lo có thật

05/04/2011 7 phút đọc BBT
Mỗi sáng chim non tập hót, Mẹ mừng thánh thót trẻ thơ. Mỗi sáng chim non chuyền, nhảy, Trời xa lòng mẹ mong chờ. Ngày kia
Nỗi lo có thật

Mỗi sáng chim non tập hót,
Mẹ mừng thánh thót trẻ thơ.
Mỗi sáng chim non chuyền, nhảy,
Trời xa lòng mẹ mong chờ.

 


 

Ngày kia chim non khôn lớn,
Hót vang như khúc nhạc rừng.
Ngày kia chim khôn bay lượn,
Trời cao tung cánh lưng chừng.

Nhưng rồi nỗi lo có thật,
Chen thêm tóc bạc mẹ già
"Con ơi... đủ lông đủ cánh,
Biết về...những lúc bay xa"

Nhuệ Giang 4/ 2011

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu