(Kính tặng Câu lạc bộ Nghệ thuật)

Vẫn là khúc hát quê mình,
Vẫn thuyền thơ chở mái đình cây đa.
Lung linh nắng nẻo đồng xa,
Sơn mài tranh lụa bao la cánh cò.
Rất tự nhiên, chẳng hẹn hò,
Chung dòng sông, một chuyến đò sang ngang.
Dặt dìu anh gẩy khúc đàn,
Ngâm nga thơ tứ, nồng nàn em trao.
Sắc màu một mảng tiêu dao,
Hồn quê ai gửi trọn vào khung tranh.
Xứ người mưa nắng mưu sinh,
Bạn đến với bạn ấm tình tha hương,
Chung vui một khúc” Nghê thường”
Sân chơi Nghệ thuật, vườn ươm …cây mầm.
Nhuệ Giang - Vac sa va 10/04/2011