Lại xa rồi Tổ quốc của tôi ơiNơi có bóng mẹ già tôi khắc khoảiTính tháng ngày bằng bàn tay gầy guộc.
Ngóng mong con ngày nghỉ phép thăm nhà.
Lại xa rồi Hà nội của tôi ơi.
Nơi phố nhỏ ngày ngày cha đứng ngóngTiếng chổi tre quét sân bỗng ngừng lạiDõi mắt nhìn đau đáu phía trời xa.
Lại xa rồi phố nhỏ của tôi ơiBằng lăng tím nhạt nhòa trong mưa hạVe quên kêu ra rả giữa trưa hèPhượng quên hồng vì nỗi nhớ mênh mông…
Lại xa rồi căn nhà tôi phố nhỏCầu thang buồn vì nhớ bước chân quenCăn phòng nhỏ chỉ khép hờ cánh cửaĐợi tôi về trong nỗi nhớ vô biên!
14-04-2011 (23h50' khi ngồi trên máy bay đợi cất cánh từ HN đi BL)
Kim Chi
