Lời xin lỗi
Cái gì mà người có lại xin người không có
Đấy là lời xin lỗi, phải không em
Em có lỗi đâu mà anh nói: cho anh xin lỗi
Thực ra người có lỗi chính là anh!
Mẹ
Thuở nhỏ có lần đi chơi xa
Quá bữa đói meo mới về nhà
Ngỡ phần cơm ít con dỗi mẹ
Thế rồi chén đẫy vẫn còn dư!
Rồi khi đêm về thường mất ngủ
Trong mê con hay nhắc một người
Sáng sáng mẹ mở tờ lịch mới
Tất tưởi lo ngày đón con dâu…
Nhưng mà nào có giúp được gì đâu
Lại nối toa vào đoàn tàu của mẹ
Cháu lớn thế lưng bà còng thế…
Cõng con, giờ cõng cháu, bạc đầu.