(Viết cho ngày 8-3)
Mấy năm rồi, con không về thăm mẹ!
Tuyết đêm nay rơi trắng xóa đất trời.
Con xa mẹ, như rơi vào khoảng tối
Không mặt trời, ủ ấm tim đơn côi!
Mẹ yêu ơi! Mùa đông sắp qua rồi,
Tuyết sẽ tan, nhưng lòng con còn giá.
Bao đêm dài, thức trắng nơi đất lạ
Mong ngày về, gọi tiếng "Mẹ", mẹ ơi!

Hơn một lần, nước mắt con rơi
Thương thân mẹ, suốt một đời lam lũ.
Thương cho phận của những người phụ nữ,
Chỉ biết "cho", không "nhận" lại bao giờ.
Đêm nay buồn, con viết mấy vần thơ,
Ngẫm đường đời trăm nghìn lối rẽ.
Lối rẽ nào đưa con về bên mẹ,
Đưa con về với cổ tích "ngày xưa..."!
Đêm dài, con tỉnh giấc mơ.
Trong mơ, con thấy mẹ giờ ngóng trông
Mẹ già, thức trắng mùa đông
Đêm đêm tựa cửa chờ mong con về...
Hoài Hương - Warzsawa tháng 2/2012queviet.pl