Đêm Thu - Nhớ
Mới chớm Thu mà rét đã ngọt rồi
Đêm nằm ngủ rét chui vào chăn mà rét
Hà nội, Vác sa va có gì khác biệt?
Nằm bên này lại nhớ bên kia
Ở Vác sa va em đã ngủ chưa?
Chòm Chức Nữ nhấp nháy hoài vẫn thức
Giá ở bên kia em biết được
Anh ở bên này vẫn đứng nhìn Sao
Lòng lặng thầm với một ước ao
Em cũng đứng nhìn chòm Ngưu Lang nhấp nháy

Quảng Bá - đầu Thu 2010
*
Sinh nhật lần thứ 65
Sáu lăm mùa Thu tới
Lá vàng điệp khúc rơi rơi
Rùng mình cơn gió lạnh
Cánh cò trên xứ người
Đau đáu nhớ quê cha đất tổ
Sáu lăm thu mong mỏi trở về
Phú ninh ơi! Ai về thăm xóm Núi,
Nhặt khoan tiếng cuốc gọi hè!
Ai về Ngã Ba bông yêu dấu
Sáu lăm thu cách biệt lệ sầu
Sông Mã ơi! bao lần nhờ cậy
Đò dọc xuôi vui nhịp dô huầy!
Vác sa va! nắng chiều vương Thành cổ
Sáu lăm thu vẫn sắc phong vàng
Vui với cháu con mừng sinh nhật
Cùng vợ đề thơ lòng rộn ràng
Vác-sa-va - 19 tháng 8 năm 2011
*
Về quê ăn tết
Gần bẩy mươi tôi về quê ăn Tết
Mà bâng khuâng như tuổi học trò
Mười lăm ngàn cây số máy bay đâu có mệt
Háo hức cháu con chen chúc xe đò
Quê đây rồi
Nhấp nhô Xóm Núi
Khói mải mê lam quyện trên những mái nhà
Tiếng chào mào sáng mai líu lo hót
Mưa lâm thâm ngòn ngọt rét sân nhà
Phiên chợ cuối năm đông vui quá sá
Người, người xe nườm nượp một góc trời
Tiếng ‘bim bim’ lẫn tiếng gọi nhau í ới
Thịt cá, tỏi hành kẻ bán người mua
Đêm ba mươi ngẩn ngơ chó sủa
Phút giao thừa tôi lắng tìm tiếng pháo xa xa
Mồng một Tết trẻ con không đánh giồi, đánh đáo
Sân đình đâu còn, bãi chợ gốc đa?
Người lớn không đến đền, chùa lễ lạt
Đền, chùa còn đâu? Thánh Phật cũng bỏ đi
Họ rủ rê về nhà nhau chúc tụng
Mà nghe thèm tiếng trống chèo khuya
Tết Tết Tết chỉ bánh chưng, thịt mỡ
Thiếu dưa hành, dư trứng vịt lộn, tiết canh dê
Tết quê tôi bây giờ là thế
Tôi hoài niệm vô cùng cái Tết ngày xưa!
Phú Ninh - Tết Nhâm Thìn 2012
*
Viếng Phủ Tây Hồ
Tôi cùng vợ viếng Phủ Tây Hồ
Mưa Xuân bay bay, bồng bềnh tóc bạc
Vai chen vai dòng người như thác
Ai cũng muốn vào gần để nhiều lộc Mẫu (1) cho
Và cũng như lễ hội Bà Chúa Kho
Thiên hạ đua nhau vay tiền, xin lộc
Dù vẫn biết đời giòn cười tươi khóc
Thời bây giờ âm thịnh dương suy
Tôi bâng khuâng vơ vẩn nghĩ suy
Chen bên vợ mà thấy mình như trên mây lỡ bước
Mưa vẫn bay bay khói mờ mặt nước
Ơi Phủ Tây Hồ người, nước, trời, mây!

Hà Nội - Xuân Nhâm Thìn 2012
(1) Chúa Mẫu Liễu Hạnh