Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhưng hắn lại trốn qua lối vào

10/07/2009 1 phút đọc BBT
Toàn đồ bằng bạc Hôm qua, tớ được mời tới dự tiệc ở nhà một người quen. Tất cả các bộ đồ ăn ở đó đều
Nhưng hắn lại trốn qua lối vào
Toàn đồ bằng bạc
 
Hôm qua, tớ được mời tới dự tiệc ở nhà một người quen. Tất cả các bộ đồ ăn ở đó đều bằng bạc thôi cậu ạ! Kể cả những con dao cũng vậy!

- Thật à?! Cho tớ xem nào!

 

* Canh chừng

Tên trộm vừa trốn khỏi đồn cảnh sát. Thanh tra cho gọi viên cảnh sát trực tới: 

- Tôi đã dặn anh phải canh chừng thật kỹ tất cả các lối ra kia mà?

- Vâng, thưa sếp, nhưng hắn lại trốn qua lối vào! 

 

(Sưu tầm)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu