Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nó ăn hết mồi câu của con

02/08/2009 1 phút đọc BBT
Tí phải trông em cho bố mẹ đi mua sắm, thế là cu cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối đó, Tí giận dỗi nói với
Nó ăn hết mồi câu của con

Tí phải trông em cho bố mẹ đi mua sắm, thế là cu cậu đành phải cho em theo đi câu cá.

Tối đó, Tí giận dỗi nói với bố mẹ:

 

 

- Từ nay con không cho em đi câu chung nữa đâu. Vì nó, con chẳng câu được con cá nào.

- Em nó quấy khóc hả con? Hy vọng lần sau em con sẽ quen.

- Không phải thế. Con đã mua kẹo cho em ăn mà nó còn ăn hết cả mồi câu của con.

(Sưu tầm)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu