Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

10 sự kiện “chuối” nhất năm 2009

06/02/2010 7 phút đọc Theo Tuổi trẻ cười
1) Tay trái xả nước thải, nhưng tay phải của Vedan vẫn có vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng
10 sự kiện “chuối” nhất năm 2009

1) Tay trái xả nước thải, nhưng tay phải của Vedan vẫn có vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

 

 

2) Ngầu pín thối cùng nhiều thực phẩm nhiễm khuẩn nhập tràn lan trong sự lúng túng của cả “dàn” quản lý Vệ sinh - An toàn - Thực phẩm.

 

3) Giá xăng “sung” và “cương” hơi bị lâu: 8 lần lên mà chỉ 1 lần xuống, đặc biệt lên ào ào, nhưng xuống nhỏ giọt.

 

 

4) Xuất hiện nhiều trường đại học “3 không” thuộc dạng thùng rỗng kêu to.

 

 

5) Trạm thu phí giao thông mọc như nấm, khiến doanh nghiệp méo mặt vì “phí chồng lên phí”.

 

 

6) Loạn thủy điện và xả lũ ẩu gây khốn khó cho người dân.   

 

 

7) Đường phố ngập lụt không chỉ do Trời mà còn do các bác thi công “thay Trời hành đạo... ẩu”.

 

 

8) Chuẩn Giáo dục cho trẻ 5 tuổi với những tiêu chí “trên cả thần đồng”.

 

 

9) Hà Nội xả rác tự nhiên, nhưng bỗng dưng nhận được danh hiệu “Đô thị sạch nhất Việt Nam”.

 

 

10) Sữa ở Việt Nam có giá trên trời nhưng chất lượng thì... “Trời ơi đất hỡi”.

 

 

Những câu nói “văn nghệ” nhất năm 2009

* “Luật ở đầu sông, thực thi ở cuối sông!”.

(Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM nhận xét về tình hình thực thi các qui định của pháp luật về môi trường).

* “Ăn bánh xong không muốn trả tiền!”.

 (Nhà văn NGUYỄN QUANG THÂN nói về việc hứa lèo của các nhà tài trợ).

* “Do... gió!”.

 (Giải thích của một vị trong vụ sập cầu chợ Đệm).

* “Chưa mua ván đã bán thuyền!”.

(Tiến sĩ NGUYỄN SĨ DŨNG nói về sự rối ren trong việc cấp giấy chứng nhận nhà đất).

* “Báo cáo mông lung, chung chung trách nhiệm!”.

(Báo Pháp Luật TP.HCM nói về việc trả lời của các sở, ngành trong việc giám sát xây dựng) 

Những câu nói “khủng” nhất năm 2009

* “Tôi từng bảo vệ một lần hai bằng tiến sĩ, khiến các bác sĩ trợn ngược mắt lên!”.

(Bà NGUYỄN THỊ HỒNG người tham gia dự án Hải Thượng Y Viện - nổ!).

* “Tôi không coi bà ấy là... người”

 (Thạc sĩ luật sư NGUYỄN THANH GIANG - TP.HCM - trả lời khi có người báo mấy em của ông đánh mẹ ruột của mình).

* “Mỗi khi đặt bút viết đơn thuốc, cứ nghĩ đó là... “lệnh xé xác” dành cho bệnh nhân!”.

(Bác sĩ TRẦN ĐÔNG A)

* “Ngồi nhìn núm v... lòi ra bên ngoài, suốt đêm suốt đêm!”.

(Ca sĩ NGỌC SƠN vừa âu yếm một em vừa hát trong một đoạn video clip bị tung lên mạng).

* Bụng ai cũng thối hết!”.

(Nhà nghiên cứu phê bình văn học VƯƠNG TRÍ NHÀN)

Những câu nói ví von nhất năm 2009

* “Cho bảo vệ luận án tiến sĩ như đám cưới chạy tang”.

(Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật NGUYỄN VĂN THUẬN)

* “Cách làm văn hóa của những kẻ thiếu văn hóa!”.

(Ông LÊ QUỐC TUẤN bức xúc về việc đập nát đền thờ Lý Chiêu Hoàng)

* “Con đường dài nhất Việt Nam không phải từ Lạng Sơn đến Cà Mau, mà từ cái mồm đến cái tay!”.

(Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng PHẠM SĨ LIÊM nhận định về việc nói và làm ở ta)

* “Chúng ta hô hào quyết liệt, nhưng “quyết” riết rồi... “liệt” luôn!”.

(Giám đốc công ty địa ốc Đất Lành - NGUYỄN VĂN ĐỰC than thở về cải cách thủ tục xây dựng).

* “Chúng ta đang uống một thứ nước gần giống sữa”.

(BS NGUYỄN XUÂN MAI - Viện phó Viện Vệ sinh Y tế Cộng đồng TP.HCM định nghĩa về sữa ta đang dùng hiện nay). 

THƯỜNG ĐOÀN
 
(CLB Cười Quảng - Đà) tổng hợp

 

Theo Tuổi trẻ cười (Dựa theo chỉ số “ta thán” của bá tánh)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu