Sắp mồng năm tháng Sáu
Ừ nhỉ, sinh nhật mình
Chẳng thơm tho xào nấu
Chẳng rượu bia linh đình.
Chợt nẩy dăm ba lời
Thành chân dung tự họa
Ngâm nga một chút chơi
Rồi đem ra trêu vợ.
Gần sáu mươi rồi nhỉ
Đời - một phát - bay vèo
Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ:
Mình giàu hay mình nghèo?
Bồ một cô chẳng có
Chè, thuốc, rượu, bia – không
Nhủ thầm: rõ là khổ
Dở thằng và dở ông.
Thời sinh viên - mải học
Tấm bằng tiến sĩ – mơ
Thư viện mòn đít – mặc
Tiền trong túi hết – bơ.
Người tuyệt trần ư?: - vợ
Xa nhớ và gần thương
Nhưng tình yêu sách vở
Chẳng gắn với đời thường.
Hạnh phúc lớn lao? - con
Yêu tựa kho báu vật
Nhìn quanh - chẳng gì hơn
Chỉ: con, con, nhất nhất!
Mải miết ngồi làm thơ
Mừng con rồi tặng vợ
Dù biết chẳng bao giờ
Thơ thành tiền đi chợ.
Lý sự cùn quẩn quanh:
Giàu nghèo chi tiền của
Giàu ở tấm lòng anh
Và tình yêu muôn thuở.
Sắp mồng năm tháng Sáu
Ừ nhỉ, sinh nhật mình
Chẳng thơm tho xào nấu
Chẳng rượu bia linh đình.
Xin chia sẻ cùng ai
Lấy ta làm chồng nhỉ
Chẳng ngu cũng chẳng tài
Ẩm ương thế mới khỉ.
NGUYỄN CHÍ THUẬT
Poznan, gần đến kỷ niệm
sinh nhật lần thứ 59