Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

IQ và AQ

12/06/2010 5 phút đọc BBT
Mũm Mĩm gân cổ ca cải lương: Đồng bào ơi Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. …Nếu
IQ và AQ

Mũm Mĩm gân cổ ca cải lương: Đồng bào ơi Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. …Nếu bây giờ Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, thì các nàng tiên sẽ được đánh ơ ơ ơ… thức.


Tối qua xem bóng đá world cup hai trận liền đến bốn giờ sáng mới ngủ, Ngu Ngơ nằm thẳng cẳng cho đến trưa, quên cả tối cuối tuần phải nộp thuế VAT cho Mũm Mĩm. Mũm Mĩm đập chân Ngu Ngơ, nói dậy dậy, ngủ gì ngủ lắm thế. Ngu Ngơ ngáp dài ngáp ngắn, nói thôi, tha cho anh, tuần sau anh bù.

Mũm Mĩm kéo cổ Ngu Ngơ dậy, nói gớm, báu lắm đấy, ai người ta thèm. Dậy nghe các cụ nói về tàu cao tốc đây này. Ngu Ngơ nhăn nhó nằm vật xuống giường, nói tưởng chuyện gì chuyện đó tuần trước nói rồi, để yên cho anh ngủ. Mũm Mĩm không chịu, lại lôi cổ Ngu Ngơ dậy, nói không, chuyện này vui lắm, nghe mà tức anh ách, chịu không thấu.
 

Có đường sắt cao tốc, bãi biển miền Trung sẽ như nàng tiên được  đánh thức. Ảnh sưu tầm
Có đường sắt cao tốc, bãi biển miền Trung sẽ như nàng tiên được đánh thức? Ảnh sưu tầm


Ngu Ngơ ngồi dậy càu nhàu, nói chuyện gì vui lại tức anh ách, có mà chuyện dở hơi. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói thì dở hơi thật, thủa bé đến giờ mới nghe chuyện người ta dám bỏ ra 56 tỉ đô để giải quyết số xi măng sắt thép tồn động trong nước, không biết bán lại cho ai. Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói em có nói điêu không đó, nói linh tinh người ta qui cho vu khống thì đó nghe chưa.

Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói vu khống thế nào, cụ nghị nói đàng hoàng chứ mười đầu em cũng không dám bịa. Cụ nói nên làm cao tốc  vì “Xi măng, sắt thép đang dư thừa sẽ được dùng hết. Hàng nghìn lao động sẽ có việc làm” he he. Ngu Ngơ cười khì khì, nói cái ông này chắc không biết 56 tỉ đô là bao nhiêu tiền. Nếu xếp nối đuôi tờ 1 đô thì nó có độ dài 6.400 km đấy. Đem 6.400km đô la ra để lót cho xi măng sắt thép dư thừa có đường tẩu tán, khùng đến thế là cùng.

Mũm Mĩm nói có cụ còn làm thơ nữa cơ, ai đời thủa người ta đang tranh luận phải quấy có nên làm tàu cao tốc hay không thì cụ lại đứng lên làm thơ. Ngu Ngơ nói thơ thế nào, sao lại làm thơ? Tranh luận khoa học sao lại làm thơ. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói thế mới tài. Để em ca cải lương cái câu của cụ cho anh nghe nhé. Mũm Mĩm gân cổ xuống xề: Đồng bào ơi Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. …Nếu bây giờ Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, thì các nàng tiên sẽ được đánh ơ ơ ơ… thức.

Ngu Ngơ ôm bụng cười rũ, nói hay hay, cụ này nên làm chủ tịch Hội nhà văn được đấy. Nhưng cụ nhầm rồi, khi các nàng tiên tỉnh dậy, các nàng tiên sẽ nói gì em biết không. Mũm Mĩm nói em biết rồi, có cụ đã phản bác lại rồi, cụ nói “Tôi rất hồi hộp chờ xem câu đầu tiên nàng tiên nói khi mở mắt là gì. Có lẽ nàng sẽ nói "tiền đâu?". Ngu Ngơ vỗ tay bôm bốp, nói giỏi giỏi, cụ này giỏi thật. Để anh ca cải lương câu ni bằng tiếng Anh cho mà nghe nhé: Ôi bà con ơi… the fairy wakes up and ask how to pay for ơ ơ ơ… it!

Mũm Mĩm ôm Ngu ngơ cười rích rích, hỏi chỉ số IQ anh có cao không? Ngu Ngơ trợn mắt nói anh hát cải lương bằng tiếng Anh hay thế mà IQ còn hỏi IQ thấp hay cao? Mũm Mĩm nói tại các cụ cũng nói tới IQ. Ngu Ngơ nói tào lao, cụ nào nói thế. IQ liên quan gì tới xây Đường sắt cao tốc? Mũm Mĩm nói một cụ nói thế này: "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây

Ngu Ngơ giơ cao hai tay lên trời kêu to, nói cho trẻ em đến trường, bà mẹ đi làm… trời sợ trời sợ. Hoá ra tàu cao tốc ga này cách ga kia mấy trăm cây số cụ lại tưởng giống cái tàu điện. Mũm Mĩm nói đúng rồi đúng rồi, thế các nước có chỉ số IQ cao làm bom nguyên tử, làm tàu vũ trụ mình cũng làm nốt đi cho bằng chị bằng em. Ngu Ngơ nói đúng rôì đúng rồi, sang Israel nước có chỉ số IQ cao nhất thế giới bảo họ làm tàu cao tốc ngay đi.

Mũm Mĩm ôm mặt khóc hu hu, nói tuần này nghe các cụ nói về chỉ số IQ, sợ lắm sợ lắm. Thôi thôi, không nói nữa, thà ngu mắm muối tương cà, còn hơn hoang tưởng bán nhà ra đê. 

 

Nguyễn Quang LậpKhoa học Đời Sống

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu