Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Câu thứ 3 là gì?

01/11/2010 2 phút đọc Theo: Atp
Câu thứ 3 là gì? Doanh nhân nọ đi đến văn phòng luật sư. Khi đến cửa, nhân viên bảo vệ dẫn anh vào 1 căn phòng sang
Câu thứ 3 là gì?
Câu thứ 3 là gì?

Doanh nhân nọ đi đến văn phòng luật sư. Khi đến cửa, nhân viên bảo vệ dẫn anh vào 1 căn phòng sang trọng. Ở đó, 1 vị luật sư đang ngồi hút xì gà.

Doanh nhân nọ đang gặp rắc rối trong kinh doanh, và muốn nhờ vị luật sư giỏi nhất nhì thành phố này giúp anh, nhưng anh cũng nghe nói phí luật sư rất đắt, anh rụt rè: "Ông có thể cho tôi biết giá cả là bao nhiêu không?"

"À tất nhiên rồi." Vị luật sư đáp. "Đơn giản thế này thôi, cứ 3 câu trả lời của tôi thì anh phải trả 500 đô."

"Ông có nghĩ rằng chỉ trả lời có 3 câu thì như thế là quá đắt không?"

Vị luật sư điềm tĩnh: "À tất nhiên rồi. Câu hỏi thứ 3 của ngài là gì vậy?"


Ai trơ tráo hơn?

Một doanh nhân không gia đình đang hấp hối, anh ta nghĩ đến món tiền mà mình vất vả mới kiếm được bấy lâu nay mà thấy tiếc. Vì thế, anh ta muốn được chôn cùng với tiền. Anh gọi vị vị linh mục, bác sỹ và luật sư của anh ta đến bên giường bệnh và nói rằng: "Đây là 90000 đô tiền mặt, các vị hãy chia đều cho nhau. Tôi tin tưởng các vị và mong các vị sẽ giúp tôi 1 việc, đó là đặt số tiền mà các vị cầm vào quan tài của tôi khi tôi chết."

 

Tại lễ tang doanh nhân, 3 người đàn ông lần lượt đặt phong bì vào quan tài doanh nhân xấu số nọ. Sau khi kết thúc đám tang, vị linh mục bỗng dưng bật khóc và thú nhận: "Tôi thật là đáng xấu hổ, tôi chỉ bỏ có 20000 đô vào phong bì vì tôi cần 10000 đô để sửa lại mái nhà thờ."

 

Vị bác sỹ cũng rưng rưng: "Còn tôi cũng bỏ có 10000 đô vào phong bì vì bệnh viện của tôi cần 1 máy chụp X-Ray mới giá 20000 đô."

 

Vị luật sư rống lên: "Các vị thật trơ tráo. Tôi khác. Tôi đặt nguyên 1 tờ sec 30.000 đô vào phong bì cho người đã khuất"

 

Theo ATP

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu